Skip navigation.

Ngôi Sao May Mắn - Hồng Hạnh.

Trong thế giới riêng một mình cô đơn Đời sao mêng mông lạc loài? Thời gian theo câu hát bay về phương nào Nơi đó trăng vàng ôm hình bóng anh Nơi đây em chờ Ngoài kia mây trắng đã bay cùng anh rồi Và mắt em long lanh niềm ước mơ Mơ ngày hạnh phúc Gặp lại anh ôi chất ngất Và đau đớn khi ta có nhau Nhưng em đành chua xót nhìn anh với bao điều muốn nói Rồi tháng năm sẽ xóa hết Còn đâu những câu vỗ về khi em buồn và nhớ anh Từ nay em sẽ ngước lên trời cao vời Nơi có bao điều em từng khấn xin Em tin thật nhiều Dù nay anh đã cách xa đời em rồi Lòng vẫn mong sao cho người sướng vui bên niềm hạnh phúc.





Gặp lại anh ôi chất ngất Và đau đớn khi ta có nhau Nhưng em đành chua xót nhìn anh với bao điều muốn nói Rồi tháng năm sẽ xóa hết Còn đâu nữa những câu vỗ về khi em buồn và nhớ anh Lòng vẫn nhớ anh đã nói Dù sao anh cũng yêu em rất nhiều Sao trên trời như mỉm cười Và ủi an này cô bé Ngoài kia mưa vẫn tí tách Và sau đó áng mây cuối trời trôi êm đềm Còn ước mơ xưa nên xem như giấc mộng ...

Pretty boy - M2MTạo background cho bài viết bằng flash !

Comments

thanh van 10. January 2008, 04:21

"Bóc tem" nha!!!
Bài này Greencloud đã nghe cách đây 4 năm rồi :smile: Bây giờ nghe lại vẫn hay, nhưng mà nhạc gốc và bộ phim cùng tên cũng rất hay, không biết Silent đã xem phim này chưa?

KING 10. January 2008, 07:46

Tại hồi sáng mẹ không đi làm mà không được bóc tem nữa rồi. Cô Greencloud lúc nào cũng nhanh hết . Rồi sẽ đến lượt mình!!!!!!! Yeah!!!!!

thanh van 10. January 2008, 07:59

Jerry756 à! Tại sao "mẹ không đi làm mà không bóc tem" Greencloud không hiểu? Năm nay J756 bao nhiêu tuổi mà gọi Greencloud tới bằng "cô" quá vậy!?!?
Không sao đâu rồi J cũng sẽ bóc tem được bài của "chú" Silent mà!!! Mấy hôm trước hanlongtk cũng chưa bóc tem được nhưng cũng bóc tem được rồi với lại "chú" Silent có nói là sẽ post "riêng" một bài để J bóc tem mà (sướng nhe!! Sẽ có một bài chú Silent viết riêng cho J) :smile:. Cuối cùng thì chúc J sẽ bóc tem được bài của "chú" Silent!!!

KING 10. January 2008, 08:44

@ Cô Greencloud: Sáng nay mẹ ốm nên không đến văn phòng làm việc. Mà không đến văn phòng nên mẹ không thể online. Mà kô thể online tức là kô bóc tem được hic hic

hiện nay con được 32w6d trong ... bụng mẹ rồi :D. Con đang đếm ngược để chào đời ra mắt các cô chú đây, con hơi thấy chật chội trong ổ rồi :smile:

thanh van 11. January 2008, 00:52

:smile: thì ra là vậy!!! Vậy chúc cả bé Jerry và cả mẹ của bé sắp tới sẽ được "mẹ tròn con vuông" nhe. Nhớ đó nhe, khi nào "được mẹ J bồng trên tay" thì phải chào cô Greencloud đó nhe :smile:. Jerry's mom: em cũng giống như chị vậy, phải đi làm nên ngày nào cũng vậy, khi ngồi vào bàn làm việc là phải mở máy vào web trước đã rồi mới làm việc :smile: (nên mới được bóc tem bài viết mới của Silent hoài :smile:)

Anonymous 14. January 2008, 07:12

white_eagleheart writes:

"Có chú giun tương tư vì sao
Nó rời khỏi chỗ để đi tìm
Rồi bị giẫy trên cát
Trong cơn hấp hối
Nó lặng im
Nghe cát xoáy vào từng vết xéo oằn trên lưng mình
Ở chỗ vĩnh hằng
Nó với được vì sao
Nhưng vì sao đã sa xuống trần
Đoạn kết của câu chuyện huyễn hoặc kể rằng
Có vì sao lạc
Rơi xuống nơi giun đã rời bỏ khi xưa".
?Tai sao vì sao lại sa xuống trần khi kẻ tương tư mình đã bỏ đi rồi

Anonymous 4. February 2008, 11:03

some body ... writes:

Mình chỉ thấy lyric thôi hình như link lỗi hay sao í >"

Anonymous 21. February 2008, 01:55

valtz writes:

??????????

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31