Thư gởi ông già Noel
Monday, 22. December 2008, 05:25:22
|
To Santa Claus Trước tiên , con cũng xin nói trước cho ông biết là con nằm trong số những người tin rằng ông thật sự không tồn tại trên cõi đời này nhưng bây giờ con hi vọng rằng mình đã sai khi tin như thế bởi vì ngay lúc này đây con cần nhờ ông giúp con một chuyện rất ..rất quan trọng. Người ta thường nói rằng mọi bức thư gửi đến cho ông già Noel thì bằng cách này hay cách khác ông đều nhận được , nhưng con thì lại không chắc về điều này cho lắm bởi con luôn nghĩ rằng : ông già Noel chỉ nhận thư của trẻ con mà con thì lại qua cái tuổi ấy lâu rồi . Vì thế, con đã quyết định không ra bưu điện mà post thư này lên blog của mình với hi vọng rằng ông sẽ đọc được . Mà ông có thường xuyên online không ?! - Chắc là có ..con nghĩ ở thời đại bây giờ thì chắc ông già Noel nào ít nhất cũng phải có một cái điện thoại vệ tinh hay một cái laptop với kết nối wifi ở bên mình . Như đã nói ở trên thì con đã qua cái tuổi được gọi là trẻ con rồi nên con viết thư này không phải để xin quà hay gì cả mà con viết thư này là để nhờ ông chuyển giúp con một tin nhắn cho một người bạn - đúng hơn đó là một lời xin lỗi . Con nhờ ông nhắn với người bạn đó rằng con xin lỗi vì đã làm cho cô ấy buồn và mong cô ấy hiểu rằng con không bao giờ muốn làm bất cứ điều gì để cô ấy phải buồn cả . Chỉ có vậy thôi , ông giúp con được mà phải không !? Con biết những ngày này ông rất bận , nhưng xin ông hãy làm ơn ... Cám ơn ông ! Tái bút : Nếu ông đọc được những dòng này và đồng ý giúp con thì con xin lưu ý với ông một số điều như sau : Theo con được biết thì ông thường đi ..( nói một cách chính xác là bay ) bằng xe tuần lộc của mình vì thế nên con khuyên ông hãy cẩn thận với... mấy sợi dây điện cao thế vì con không nghĩ là vào đêm Noel sẽ có trăng , tốt nhất là ông nên mang theo kính nhìn đêm . Với lại, khi vào nhà bạn con xin ông hãy vào bằng lối cửa sổ vì con dám chắc chắn một điều là nhà cô ấy không có ống khói (hầu hết nhà ở Việt Nam đều như thế ông à!). Thêm nữa, nếu có thể thì mong ông hãy để lại cho một món quà với lời chúc giáng sinh an lành và hạnh phúc . Nếu ông đang băn khoăn không biết tặng món quà gì cho cô ấy thì thì con có thể cho ông một gợi ý : Con nghĩ cô ấy thích tất cả những gì liên quan đến HelloKitty. |








Nguyễn Thị Thu Hà # 22. December 2008, 15:50
E chắc Santa Claus sẽ đọc được tin nhắn này
E nghĩ Santa Claus cũng có thể có bà kon với người " thích tất cả những gì liên quan đến Hellokitty " lắm đó hihi
Chúc may mắn nhé !
Choj Phoebe # 23. December 2008, 12:34
KOn mong là Lời ước of chú sẽ thành hiện thực..good luck !..
thanh van # 23. December 2008, 16:57
Choj Phoebe # 24. December 2008, 01:44
KING # 24. December 2008, 02:34
Mr Silent # 24. December 2008, 08:28
Giá như cô giáo dạy văn của anh cũng nghĩ như em
Thật ra thì anh chả có gì để gọi là bí hiểm cả , chắc tại do cái Avatar của anh làm em có cảm tưởng như thế , em có thể đọc trong phần About để ...ừm
- ChojPhoebe: Thế còn không mau năn nỉ giúp chú ..còn ở đó mà
- greencloud: Quá 'ích kỷ' luôn chứ 'hơi' gì
-Jerry756 : Chị vui tính ghê
To all :
Nguyễn Đức Lợi # 24. December 2008, 10:40
thanh van # 24. December 2008, 11:11
second: ... "Quá 'ích kỷ' luôn chứ 'hơi' gì" ... cái này hơi quá đấy nha! Thế bạn biết nguyên nhân vì sao người ta giận bạn chưa mà dám đánh giá người ta "quá ích kỷ"! Cái gì cũng có nguyên nhân trước rồi mới dẫn đến kết quả chứ!
Choj Phoebe # 24. December 2008, 12:58
Tori Mit # 26. December 2008, 08:57
Em đã gửi 1 tấm thiệp điện tử giáng sinh cho cô ấy phần nào nhẹ lòng hơn !
hizhiz !
Mr Silent # 26. December 2008, 10:19
Cám ơn em đã hiến ...diệu kế , để anh thử xem sao
-greencloud : Thật sự là chưa biết
À mà kô biết Vân có thích kẹo golia không nhỉ ?!
-ChojPhoebe : Kết quả thế nào , con nhớ kể cho chú biết nghen ( mà thôi gởi message , đừng comment lên đây
thanh van # 26. December 2008, 10:46
^^ nói thật! Rất thích nhưng ... không bao giờ mút kẹo trước mặt người khác bao giờ ^^ có ăn thì cũng chỉ ăn một mình trong phòng thôi ^^ ngoài ra ... ở nhà ... chỉ có em trai biết thôi ^^! Ủa!? Mà hỏi chi dzậy!?
Nguyễn Đức Lợi # 26. December 2008, 15:23
luckystars # 28. December 2008, 19:58
Mr Silent # 29. December 2008, 06:55
-nguoiquangCâu này hay !
- luckystars: Đây hết bị người ta giận rồi
thanh van # 29. December 2008, 07:49
Mr Silent: định dụ con nít à! Tính tình thì "con nít" chứ tui không phải con nít!
Nguyễn Thị Thu Hà # 29. December 2008, 16:44
Nguyễn Đức Lợi # 31. December 2008, 16:09
Gửi anh silent: Qua thời gian người yêu giận vu vơ hoài, bất chợt một ngày em nói một câu mà từ đó hết giận vu vơ luôn hêhheheeeee :" Em đừng để anh sông làm việc và học tập theo bác hồ nge!! " hêhheheeeeeeeeeeeeeee
Anonymous # 2. January 2009, 00:35
trùi ui. Ngưòi đang yêu làm cái blog có khác. Đúng là yêu wa hoá pờ rồ. Kakaka. Mà anh Duy ( cả hai đều tên Duy gọi nghe ngộ ngộ) blog của anh coi ở IE6 cái menu chạy tùm lum hết
Tam # 6. January 2009, 02:51
Mong rang ong gia Noel som bien uoc mo cua cua anh thanh hien thuc!