My Opera is closing 3rd of March

hãy để tôi mãi là nụ cười, là niềm vui của mỗi người

Subscribe to RSS feed

Bão...

Lại về... nơi đây như liều thuốc an thần cho tâm hồn đang bấn loạn. Gõ vào cái địa chỉ thân quen cách đây vài năm bỗng dưng cảm giác yên bình thấy lạ.
Giá như ở ngoài cũng có 1 nơi như thế này nhỉ. Chắc mình thỉnh thoảng sẽ nằm lì ở đó để nguôi đi cơn bão trong lòng...
Anh xin lỗi nhé! Tớ xin lỗi nhé!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28