Tuesday, 3. February 2009, 12:03:52
...thứ Tư, ngày 24, tháng 1, năm 2007| 17:47:59...Phù....

Thi Cơ xong rồi, thoải mái kinh khủng

. Hôm nay đúng là ko cười nổi, suốt từ tối hum qua cứ tụng kinh. Đến trường, như mọi hôm thì yên bình như hình nông thôn, hôm nay sao nó âm u, tĩnh mịch đến thảm..... . Không khí dường như cũng ngột ngạt hơn khi gần 50 cái máy hít thở cứ liên tục phả ra làm bầu không khí trên tầng 4 nhà A1 cũng fải tăng đến mấy độ mất hix

. Thầy giáo vào, kéo theo 20 mạng vào trong phòng học ko biết làm cái j` (vào để thi chứ còn làm j`nữa)
Sau một hồi vật lộn trong "Vườn địa đàng", các con giời cũng ra, mỗi con giời 1 kiểu mặt.... nhưng nhìn chung chung là hơi méo j` j` đó.
--
Mời anh Vũ Tiến vào lớp.... "Lạy chúa, liệu số con có qua được ko hả Phật?"
@#!$@%, nhặt ngay fải đề khó.... Cũng may có lão Ninh, ku Hoàng ngồi gần.. 3 anh em "hội thảo" cũng Finish được. Sau đó là mặt đối mặt với thầy chủ nhiệm. 2 thầy trò nhìn nhau ... nhìn nhau.. nhìn mãi...
Stop...đoạn đó bịa, thầy nhìn trò lặng im, nghiêm nghị; trò nhìn thầy sâu sắc và dường như đang hi vọng 1 sự thay đổi nào đó....
--
Anh có làm được lại bài này ko?--
Dạ có.
Vậy là sau 1 hồi đấu mắt tôi cũng bắt đầu đặt bút làm lại. Trơn truuu...... ko 1 lỗi.
And then, He said :"Good work". I said :"No proplem". Back to my sweet home. End.
Giờ ăn uống cũng ngon hơn rồi. Thật là đỡ quá.