my friend
Tuesday, July 27, 2010 2:41:58 PM
Khái niệm bạn bè là gì nhỉ? chắc ai trong chúng ta cũng đều có cách định nghĩa khác nhau. Với mình thì đơn giản thôi. Bạn thân là người có thể hiểu mình bằng ánh mắt mà không cần phải trao đổi bằng lời nói, người mình có thể trút hết bầu tâm sự, và quan trọng nhắt, lúc ở bên họ, mình có thể được là chính mình, được tự do bộc lộ con người thật của mình một cách trần trụi, không cần che giấu gì cả
Hix, chẳng hiểu tại sao mình không có nhiều bạn nhỉ? Suy đi tính lại thì có khoảng.... một đứa, hix.Nói vậy thôi, mình very happy khi có một đứa bạn thân như T.vì mình biết, bạn bè thì ai cũng nhiều nhưng tìm một người bạn tâm đầu ý hợp là vô cùng khó. Mình và T. là hai đứa có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Kể cũng lạ, mình và nó khác nhau tất tần tật về mọi thứ, từ ngoại hình tới tính cách. T. là đứa hướng ngoại, mình lại sống nội tâm, có nhanh nhẹn, mình thì chậm chạp, nó nói nhiều, mình ít nói..... Nói chung là hai đứa bọn mình không giống nhau bất cứ điểm nào cả. Tới tận bây giờ, mình vẫn không hiểu tại sao mình và nó lại là bạn thân của nhau. Nhưng điều đó chẳng có gì là quan trọng cả. Miễn hai đứa luôn quan tâm và hiểu nhau là được. Nhiều lúc, mình hơi ganh tị vói T., nó là mẫu bạn gái lí tưởng cho tất cả bọn nam sinh ( hát hay nè, cute nè, đặc biệt là nói chuyện có duyên vô cùng), nhưng sau đó, mình đọc được một câu danh ngôn vô cùng đúng đắn: " ĐỪNG BAO GIỜ TỰ HẠ THẤP GIÁ TRỊ BẢN THÂN BẰNG CÁCH SO MÌNH VÓI NGƯỞI, CHÍNH VÌ KHÔNG AI GIỐNG AI NÊN MỖT NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ". Hehehe, bây giờ mình và nó không có gì phải e dè nữa, mình quả thật rất vui vì điều đó
Hix, chẳng hiểu tại sao mình không có nhiều bạn nhỉ? Suy đi tính lại thì có khoảng.... một đứa, hix.Nói vậy thôi, mình very happy khi có một đứa bạn thân như T.vì mình biết, bạn bè thì ai cũng nhiều nhưng tìm một người bạn tâm đầu ý hợp là vô cùng khó. Mình và T. là hai đứa có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Kể cũng lạ, mình và nó khác nhau tất tần tật về mọi thứ, từ ngoại hình tới tính cách. T. là đứa hướng ngoại, mình lại sống nội tâm, có nhanh nhẹn, mình thì chậm chạp, nó nói nhiều, mình ít nói..... Nói chung là hai đứa bọn mình không giống nhau bất cứ điểm nào cả. Tới tận bây giờ, mình vẫn không hiểu tại sao mình và nó lại là bạn thân của nhau. Nhưng điều đó chẳng có gì là quan trọng cả. Miễn hai đứa luôn quan tâm và hiểu nhau là được. Nhiều lúc, mình hơi ganh tị vói T., nó là mẫu bạn gái lí tưởng cho tất cả bọn nam sinh ( hát hay nè, cute nè, đặc biệt là nói chuyện có duyên vô cùng), nhưng sau đó, mình đọc được một câu danh ngôn vô cùng đúng đắn: " ĐỪNG BAO GIỜ TỰ HẠ THẤP GIÁ TRỊ BẢN THÂN BẰNG CÁCH SO MÌNH VÓI NGƯỞI, CHÍNH VÌ KHÔNG AI GIỐNG AI NÊN MỖT NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ". Hehehe, bây giờ mình và nó không có gì phải e dè nữa, mình quả thật rất vui vì điều đó












