My Opera is closing 1st of March

MEO MEO

3 tháng trước, mèo nhà mình " hạ sinh" 1 chú mèo con, mình không biết nó là đực hay cái nhưng nhìn vẻ tinh nghịch, hay quậy phá nhăng nhít cả lên, mình nghĩ nó là mèo đực. Mình có thói quen hơi kì cục một tí, chú mèo nào mình nuôi cũng có tên là "meo meo" cả. Anh meo meo meo của mình dễ thương lắm, chẳng lúc nào nó chịu nằm yên trên tay mình. Vừa nựng nó vài phút, nó lại nhảy phóc đi chơi, tệ hết biết. Chị nó thương nó thế này mà nó lại "ruồng rẫy" chẳng chút do dự, hix. Sở thích của meo meo rất thú vị và cực dễ thương nữa. Nhà mình đặt bàn thờ ông địa ở dưới đất, trên bàn thờ má mình đặt một cái dĩa nhỏ, hay dùng để chưng trái cây. Thế mà nó dám cả gan leo lên rồi nằm cuộn tròn ngay đó, hix.Đã vậy , nó còn lăn qua lăn lại rồi nghịch giỡn với cả ...ông địa nữa, hehehe. Những lúc như thế, mình phải vội "bưng" nó xuống ngay lập tức, nếu má mà thấy cảnh này thì thế nào cũng tống khứ nó ra đường. Mới đây, nó đi chơi thế nào mà về rên ư ử, àh quên, phải là rên meo meo mới đúng. Lúc đầu mình không để ý lắm. Nó chỉ nằm cuộn tròn một góc, chẳng chịu đi đâu, mình gọi nó ăn nhưng nó không chịu dậy. Vậy là đâm nghi, lúc kiẻm tra kĩ thì phát hiện ra trên người nó rất nhiều vết thương mới, không những thế, xương trên ngực nó bị làm sao mà lại nổi cộm lên. Nhìn nó nằm yên, mình thương nó lắm. Cứ nghĩ đến cảnh nó phải nằm một chỗ suốt đời là không chịu được. Tối đó, nó chịu nằm yên với mình, không đòi bỏ đi như những lần trước nữa. Nhưng hễ mình làm nó cử động một chút là nó lại rên lên, hix. Mình thương nó lắm nhưng chẳng làm gì được, chỉ biết cầu cho nó mau lành bệnh. Sáng, nó khoẻ lên được một chút. Nó có thể đi lại được nhưng lúc nào chân trước cũng co lên, không bao giờ chạm đất. Vậy là cả ngày hôm đó không thấy nó chạy nhảy tung tăng như mọi hôm. Nhìn nó ngồi buồn thiu một góc, mình chỉ biết nựng nó thôi, vì làm sao mình có thể an ủi một chú mèo được. Lúc nó đau, mẹ nó luôn bên cạnh nó, hai mẹ con ôm nhau ngủ nhìn tội hết sức. Mình không hiểu sao nó lại ngủ ngon lành như thế nữa. Mẹ nó vừa cho nó bú sữa vừa liếm lông cho nó, nó thì bú sữa "miệt mài". Bú mãi rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Lúc mình khẽ chạm nhẹ vào, nó sực tỉnh rồi quay qua bú sữa tiếp:) , dễ thương không chịu nổi. Bây giờ thì nó khoẻ hẳn rồi. Vậy nên sáng nào nó cũng chạy đùng đùng trong phòng mình. Lạ thật, người ta nói bước chân mèo nhẹ như êm, vậy mà nó lại khác. Nó với mẹ nó chạy loạn cả lên, không cho mình ngủ, thế nên sáng nào mình cũng được đánh thức bởi hai chú mèo:) .
Nhà mình chỉ có mình và ba thương mèo thôi, hai với má chẳng ai chịu nó cả. Vậy nên má đòi cho méo đi, không được nuôi bọn nó nữa. Mình năng nỉ đủ cách nhưng chằng ai chịu cả. Má nói hoặc là đem cho, hoặc là bỏ nó ở lại đây khi chuyển nhà, hixhix. Vậy là mình bắt buột phải chọn cách cho nó đi. Nhưng biết ai xin mà cho, người ta ai cũng quan niệm nuôi mèo trong nhà là xui. Vậy nên kíêm được người nuôi mèo khó lắm. Hôm qua, mình lên mạng search xem có ai nuôi mèo không, lựa chọn riết rồi cũng tìm được vài người. Mình nhắn tin cho bạn ấy, bạn ấy trả lời lại là hôm nay sẽ nhận mèo, hixhix. Mình buồn lắm, vậy là sắp phải xa mèo rồi. Nó thì không biết gì cả, chạy giỡn lung tung, nhắn nhít cả lên. Lúc nãy, mình với hai chuẩn bị xong cả, lúc dắt xe định đi thì lại không thấy meo meo đâu. Tìm 10', nó vẫn không chịu ra. Chắc meo meo biết chị định mang meo đi nên trốn nhủi ở góc tối nào đó. Thật đúng là mèo của chị, khôn hết biết. Tìm hoài không thấy mà chị mình lại tới giờ đi học. Thế là quyết định không cho mèo nữa, mình vui nhưng lại buồn ngay. Nếu không cho nó đi, lúc nhà mình chuyển, bỏ nó lại đây, ai sẽ nuôi nó?
Hai đi học, mình ở nhà dọn dẹp nhà cửa, được 5' thì nó mò về. Biết ngay là cu cậu đi trốn mà. Mi làm ta khó xử quá mèo ạ. Nhưng thật ra thì lúc ấy mình vui lắm, dù gì thì cũng giữ nó lại với mình thêm nửa tháng nữa. Hix, sau này mình đi, bỏ nó lại, không biết nó sẽ ra sao đây? Còn đâu những bữa cơm đầy thịt cá cho meo, còn đâu món rau mà mày ưa thích? Lúc đó, mày sẽ trở thành một chú mèo hoang, phải sống nhờ vào bản năng của mình. Nhỡ meo của chị bị bọn săn mèo bắy thì làm thế nào? Nghĩ tới đó buồn quá đi thôi, hức hức
Hix, thật tình mình chẳng muốn cho meo meo của mình đâu, nhưng nếu buột phải lựa chọn thì giải pháp tốt nhất là cho nó đi

IF I SAY I LOVE YOU....nhập học

Comments

¨°o.Oஐ• X13 •ஐO.o°¨ ngoisaodem_lamtosai Sunday, August 1, 2010 2:55:46 PM

cho 1 con yyyyyyyyy,

an an anfour-leftgrass Monday, August 2, 2010 4:15:03 AM

hix, bạn xin trễ quá. Mình tìm ra 1 cô chủ cho pé meo meo của mình rùi smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.