My Opera is closing 1st of March

blab

đi học lại hai tuần rùi, thấy tụi trong lớp năm nay học sung wá trời luôn, tự nhiên thấy lo lo, sợ rớt hạng wá ( hix, hình như hơi ích kỉ thì phải? ). Mà sợ cũng đúng thôi, năm nay mình cắt giảm bớt cái khoảng học thêm, vậy nên vào lớp chả hỉu cái mốc jì môn lí zới hóa cả. Nghĩ tức wá đi, mới đầu năm mà ăn con 5 môn hóa rùi, hix. Mà giáo viên dạy lí hóa của mình chán phèo, chẳng hào hứng và nhiệt tình như năm ngoái, ngồi nghe giảng bài mà mình buồn ngủ gần chết luôn, làm sao gờ nhỉ? Hồi hè, mình tính bỏ hết mấy môn không quan trọng, chỉ lo chuyên tâm ôn toán văn anh, nhưng vô năm máu tham nổi lên, muốn học đều hết, chả biết ra làm sao nữa
Thôi không than nữa kẻo hết hứng học tập, chuyển sang chuyển đề tài hén? Lớp mình năm nay có 3 đứa mới chuyển zô, 1 con nhỏ cực nổi bật nhé, nghe đồn nó làm ca sĩ của nhóm nhạc teen nào dó, hèn chi xinh wá chừng. Hồi sáng, có chàng trong lớp học không lo học, lo ngồi ngắm bạn ý ,thế là bị thầy toán gọi lên làm bài, ảnh làm hok được, há há. Đáng

blabTIERD

Write a comment

New comments have been disabled for this post.