My Opera is closing 1st of March

Hôm nay là ngày cuối củng của năm 11, haiz, nhanh quá nhỉ? Mới đây thôi tôi còn là một cô nhóc non nớt vừa bước bào lớp 10, chớp mắt đã trở thành cô học sinh 12 , trở thành đàn anh đàn chị trong ngôi trường rộng lớn này.
Hôm nay lớp ăn liên hoan, không khí nghe sao rời rạc và tẻ nhạt quá. Đã học với nhau được hai năm, tại sao tôi lại không có cảm giác gắn bó với gia đình nhỏ này nhỉ ?
Ra về, tôi cố gắng nán lại một chút, mong sao sẽ gặp được bạn. Haiz, chắc sẽ buồn lắm đây, tôi sẽ không được gặp bạn trong hơn hai tháng nữa. Nhưng lớp bạn đã về tự khi nào. Tôi tự mắng mình : “tại sao lại ngốc thế nhỉ ?”
Ba lô nặng trĩu, tôi phải cố sức mới vươn thẳng người lên được. Hôm nay nhận được khối quà, nào quà sinh nhật, nào vở thưởng của trường, nào sách tặng của lớp, tưởng như quai ba lô muốn bung ra khỏi lưng tôi
Bỗng nhiên nhớ khoảng thời gian này năm ngoái quá, khi ấy cũng vừa liên hoan cưới năm xong, cả đám rủ nhau đi vòng vòng, hết dạo siêu thị, vào trà sữa lại ngồi quán cóc. Một lũ học sinh mặc đồng phục trường, nhoi nhoi cười đùa tíu tít, làm rộn rã cả một khoảnh sân, nghĩ lại vui ra phết
Bây giờ còn đâu nữa. Chuông reng, đứa nào cũng hối hả chạy vội về nhà. Ai cũng có dự định của riêng mình. Nhỏ bạn thân lo tập hát chuẩn bị cho lễ trưởng thành, nhỏ bạn ít thân hơn thì hớn ha hớn hở đi chơi cùng cậu bạn mới quen, còn nhỏ bạn ít ít thân hơn lo về nhà với mẹ. Chán. Tôi cũng đành về vậy.
Tôi về thẳng nhà, không ghé quán má. Một phần vì không muốn đụng độ ba, một phần cũng do cái tội ….lười ( HỪM, con với cái, bất hiếu quá )
Về nhà, bật YM chả có con ma nào onl cả, chắc có lẽ vừa ăn KFC xong lại lăn ra ngủ rồi . Dù gì cũng là cuối năm, chắc có lẽ bọn nó tự cho phép mình buông thả một tí2
Tôi vào google, tìm cách vào opera. Máy bị chặn cả năm nay, ko sao vào được. Click đại vào một kết quả, tôi tự chửi mỉnh ngu quá khi địa chỉ web lại là trang opera, nào ngờ lại vào được, hên hết biết, vậy mà lâu nay chán vì vào mãi không đươc. Vậy nên bây giờ mới ngồi kể 3 cái xàm xàm này đây.
Thôi, phí time quá, stop vậy ^^

TIERDSÁNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.