SÁNG
Tuesday, May 24, 2011 12:09:42 AM
Sáng sớm
Mỉnh vừa mới đi tập thể dục về. Rốt cuộc sau cả tuần hẹn lần hẹn lữa, mình cũng đã thực hiện được cái ý định “ phi thường” (đối với một con nhỏ siêu lười như mình ) ấy
5h kém, chị mình gọi mình dậy. Vừa ngái ngủ vừa lười, mình lăn ra ngủ tiếp. Vậy mà lát sau, không hiểu thế nào mình lại bật dậy, đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi xỏ đôi giày chạy vào. Mình làm mọi việc hết sức cẩn trọng, sợ mọi người thức giấc. Đi đâu cũng nhón gót như mèo, đi qua đi lại trong yên lặng. Vậy mà chẳng hiểu sao lại tạo tiếng động rầm rầm. Đặc biệt là cái cổng, khi mình thò tay kéo, nó rên lên ken két, nghe nổi cả da gà.May mắn thay, con chó trước nhà không sủa khi thấy mình, nếu không thì toi( haiz, sao lại giống ăn trộm vậy nhỉ ? ).
Gần nhà mỉnh có một cái đám ma, tối qua tổ chức rình rang, hát hò ỏm tòi, chẳnG ra thể thống gì cả. Sáng nay, mình chạy qua đó , nổi cả gai ốc. Tiếng tụng kinh gõ mõ lầm rầm trong buổi sớm vắng lặng nghe sao âm u quá. Vậy nên mình quyết định chạy thật nhanh qua khỏi khu đất ấy, mắt cứ nhìn thẳng về phía trước, chẳng dám láo liên đi đâu cả
Haizz, ra tới công viên rồi. Không khí ở đây dễ chịu ra phết. Lâu lắm rồi minh mới cảm nhận được một buổi sáng trong lành đến thế. Toàn công viên rợp bóng bởi hàng cây xanh chạy dài bất tận, tán lan rộng ra xa và rũ cả xuống dưới như muốn che chở, bảo bọc lấy con người. Đâu đó, ngân vang tiếng ríu rít của bầy chim sẻ, xen lẫn tiếng cười đùa của những nhóm các cô cậu đi tập thể dục. Không khí vui vẻ , rộn ràng hơn mình nghĩ
Mình chạy hơn hai vòng công viên, mồ hôi đẫm trên áo, mệt lả đi vì mỏi chân. Kể từ lần thi thể dục năm ngoái, có lẽ đây là lần đầu tiên mình chạy. Mệt nhưng cũng thú vị ra phết ^^
Có điều làm mình quê kinh khủng. Mình chạy trước một cặp vợ chồng trẻ. Họ cũng dậy sớm chạy bộ như mình. Lúc ấy, mình đang chạy phía trước, bỗng nhiên cô vợ kêu lên : “bé ơi, chạy sai đường rồi “. Mình lấy làm lạ. Sai đường ư ? tại sao lại sai ? Mình quay lại về phía họ, định hỏi lại xem như thế nào. Vừa định cất tiếng, cô vợ trẻ lại nói tiếp với…. con chó :” mới sàng dậy nên quên đường hả bé ?”
Hix, bó tay
Mỉnh vừa mới đi tập thể dục về. Rốt cuộc sau cả tuần hẹn lần hẹn lữa, mình cũng đã thực hiện được cái ý định “ phi thường” (đối với một con nhỏ siêu lười như mình ) ấy
5h kém, chị mình gọi mình dậy. Vừa ngái ngủ vừa lười, mình lăn ra ngủ tiếp. Vậy mà lát sau, không hiểu thế nào mình lại bật dậy, đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi xỏ đôi giày chạy vào. Mình làm mọi việc hết sức cẩn trọng, sợ mọi người thức giấc. Đi đâu cũng nhón gót như mèo, đi qua đi lại trong yên lặng. Vậy mà chẳng hiểu sao lại tạo tiếng động rầm rầm. Đặc biệt là cái cổng, khi mình thò tay kéo, nó rên lên ken két, nghe nổi cả da gà.May mắn thay, con chó trước nhà không sủa khi thấy mình, nếu không thì toi( haiz, sao lại giống ăn trộm vậy nhỉ ? ).
Gần nhà mỉnh có một cái đám ma, tối qua tổ chức rình rang, hát hò ỏm tòi, chẳnG ra thể thống gì cả. Sáng nay, mình chạy qua đó , nổi cả gai ốc. Tiếng tụng kinh gõ mõ lầm rầm trong buổi sớm vắng lặng nghe sao âm u quá. Vậy nên mình quyết định chạy thật nhanh qua khỏi khu đất ấy, mắt cứ nhìn thẳng về phía trước, chẳng dám láo liên đi đâu cả
Haizz, ra tới công viên rồi. Không khí ở đây dễ chịu ra phết. Lâu lắm rồi minh mới cảm nhận được một buổi sáng trong lành đến thế. Toàn công viên rợp bóng bởi hàng cây xanh chạy dài bất tận, tán lan rộng ra xa và rũ cả xuống dưới như muốn che chở, bảo bọc lấy con người. Đâu đó, ngân vang tiếng ríu rít của bầy chim sẻ, xen lẫn tiếng cười đùa của những nhóm các cô cậu đi tập thể dục. Không khí vui vẻ , rộn ràng hơn mình nghĩ
Mình chạy hơn hai vòng công viên, mồ hôi đẫm trên áo, mệt lả đi vì mỏi chân. Kể từ lần thi thể dục năm ngoái, có lẽ đây là lần đầu tiên mình chạy. Mệt nhưng cũng thú vị ra phết ^^
Có điều làm mình quê kinh khủng. Mình chạy trước một cặp vợ chồng trẻ. Họ cũng dậy sớm chạy bộ như mình. Lúc ấy, mình đang chạy phía trước, bỗng nhiên cô vợ kêu lên : “bé ơi, chạy sai đường rồi “. Mình lấy làm lạ. Sai đường ư ? tại sao lại sai ? Mình quay lại về phía họ, định hỏi lại xem như thế nào. Vừa định cất tiếng, cô vợ trẻ lại nói tiếp với…. con chó :” mới sàng dậy nên quên đường hả bé ?”
Hix, bó tay













Ling ^O^Ling0709 # Friday, May 27, 2011 12:27:07 AM