My Opera is closing 1st of March

TIERD

Dạo này học hành làm sao ấy, cứ lơ lơ là là, báo hại phải ăn cả rổ dưới trung bình, mình không biết mình đang nghĩ gì và làm gì nữa. Bạn bè xung quanh thì cứ lên vèo vèo như diều gặp gió, mình thì cứ bò tà tà dưới đất, nước mắt thì cứ lã chã vì bị bỏ rơi. Tụi nó chả thèm quay đầu lại an ủi mình tới một tiếng ,thiệt đau lòng quá. Ngẫm lại, năm ngoái mình có cư xử với tụi nó như vậy không ta?tại sao giờ bọn nó vô tình thế nhỉ? Bực nhất là hôm phát bài lí, cứ ngỡ là nắm chắc 8 điểm, ai dè phát bài ra dưới trung bình,chỉ tại cái tội cẩu thả của mình, đeo kính dày cồm cộp, ngồi bàn đầu mà lại chép sai đề, hức hức. NeU61 trong lớp không có ai thì mình đã khóc luôn rồi, tức quá mà. mình có nhuoc75 điểm như thế đấy,hễ tức giận là phát khóc. Hừm, xem ra có vẻ hơi yếu đuối nhỉ? Còn vụ học, biết tính sao đây? Mình không muốn tình trạng này cứ tiếp tục mãi, như thế thì mình trở thành ngu ngốc mất. Bạn nào giỏi toán lí hóa lớp 11 đọc được dòng này thì làm ơn thương hại mà cứu vớt mình nhé, mình sắp chìm lỉm rồi đây. HELP ME!
Như thế chưa hết, còn môn hóa mới đau chứ, ông thayy62 giảng bài kiều gì mà chả vô đầu mình chữ nào cả, báo hại kiềm tra được ăn vịt, nhang, ngỗng, đã vậy, do tồ mình nộp bài trễ nên ổng thang73 tay trừ moi64 đứa một điểm vào bài kiểm tra.Thế là xong, dời mình xem như tàn, hixhix. Nhưng mình mà, d8âu bao giờ chịu an7 con điểm đáng ghét ấy. VậY nên mình quyết tâm gỡ điểm. Mình lên bảng sửa bài tập hoài luôn, tiết nào cũng lên bảng hết. Thế mà ổng cư xử như vầy mới đau chứ. Bọn kia lên làm, ổng quay qua sửa rồi ghi điềm vô sồ(đó là chuyện đương nhiên), tới phiên mình lên, ổng cng4 quay qua sửa rồi hông nói năng gì tới vụ vô điểm hết trơn. Cái mặt ổng tỉnh bơ, đi lơn tơn, vòng vòng quanh lớp rùi ra khỏi lớp luôn. Tức muốn trào máu mà. Nhưng chẳng lẽ ổng làm như vậy hoài? Một ngày mưa gió bão bùng kia, ổng bước vô lớp, mặt tươi hơn hớn. Mình biết ổng vui vì chuyện gì rùi, ổng vừa mới xuất bản một cuốn sách mới ,thế nên mới đổi tính như vậy đó. Ông bước lại bàn, ngồi xuống rồi rút mớ giấy quen thuộc ra( danh sách lớp ây). vậy là mình lên bảng trả bài. Ha, hôm nay ổng cho điềm, mình được 8. Đang vui mừng thì ổng cho mấy đứa khảo bài sau mình toàn 10 điểm, thật là unfair quá đi!!!!!! Sắp tới sẽ kiểm tra đợt, không biết mình có sống sót nổi qua kì này không nữa
CÓ AI GIÚP TUI HIỂU BÀI KHÔNG??????????????????

blabHôm nay là ngày cuối củng của năm 11, haiz, ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.