free thinking_migrating from old blog

today is a gift

Subscribe to RSS feed

Chùa Hương 2010

Lts: Sau một ngày bon chen đi lễ chùa Hương & vãn cảnh Hương Sơn, mìn khoái nhất khi nghe bài thơ sau do Hồ Xuân Hương làm:

Bầy đặt kìa ai khéo khéo phòm,
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom.
Người quen cõi Phật chen chân xọc,
Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm.

Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,
Con thuyền vô trạo cúi lom khom.
Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại,
Rõ khéo trời già đến dở dom.

Hà nội, ngày trở lạnh

Hà nội hôm nay trở lạnh.
Dắt xe ra phố mà từng cơn gió thốc vào người, tê buốt.
Cố thu mình trong chiếc áo ấm áp, nhập vào dòng người hối hả.
...
Ôi, sao có người có thể thích thú cười lên ha' ha'monkey

Cháo lươn

Cháo lươn là một trong những món ăn đặc sản của xứ Nghệ. Không chỉ người dân xứ Nghệ yêu thích món cháo này, mà người ở nhiều vùng quê khác cũng đã biết tiếng và không bỏ lỡ dịp thưởng thức khi có điều kiện.

Nấu một nồi cháo lươn ngon đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ của các bà nội trợ. Lươn được làm sạch, đem luộc, gỡ lấy thịt. Theo kinh nghiệm của những người sành ăn, người ta không làm lươn bằng dao mà dùng một thanh cật tre để tránh vị tanh, nồi nấu những món lươn cũng là nồi đất chứ không phải nồi đồng, nồi nhôm.

Read more...

Khai blog đầu xuân: Tết là gì?

Vinh hôm nay lạnh ghê gớm, cái lạnh của 15 độ C lúc giữa trưa.
Nhàn nhã ngồi nghĩ vẩn vơ: Tết là gì nhỉ?
Tết là những háo hức đi mua đào ngày 30, xem rõ nhiều mà chọn mãi không được cành ưng ý.
Tết là những chờ đợi đến giây phút giao thừa, nâng ly vang, chúc tết bố mẹ.
Tết là sáng mùng 1 đi trong cái se se lạnh dưới mưa phùn chúc tết bác, o.
Tết là những lúc bận rộn nhắn tin cho mấy đứa bạn ở xa, là háo hức chờ và đoán minh sẽ nhận được tin nhắn từ những ai.
Là những phút giây hò hét trong quán Karaoke với đám bạn và tình cờ gặp lại đứa bạn từ thời cấp I.
Là kiểm chứng rằng có những người bạn tưởng đã thân quen nhưng vẫn còn khách sáo.
Đêm về trùm chăn ấm áp bỏ mặc mọi lo toan và cái lạnh 10 độ C, để khi giấc ngủ tìm đến, không phải suy tư điều gì.
Để biết rằng:

"khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
Khi ta đi, đất đã hóa linh hồn."


Một ngày cuối tuần

8h20: Nó dắt xe ra khỏi nhà. Hôm nay mưa và rét quá, Nó thu mình trong chiếc áo mưa, luồn lách trên con phố tấp nập.

9h08: Nó đến nơi, cất xe vào bão đỗ. Nó đi chờ thang máy. May quá, vừa có thang lên tầng 8 của nó.

9h10: Nó vào phòng, thấy em tester đang chat. Ohlala, kiểu này thì chưa có "trấu" mới. Nó trêu đùa vài câu, bật máy tính, nhìn giờ.

9h12, Hãy còn sớm, nó căn dặn em tester làm việc rồi đi ra thang máy.

9h15: Nó đang ở tầng 15 với tô bún bốc khói. Căng-tin vắng hơn mọi ngày. Hnay Nó không thèm nhìn ra ngoài vì biết là trời đang mưa, không có cảnh sương mù lãng mạn như mọi ngày.

Read more...

Nếu bỗng dưng ta chán nhau

Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24.

Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

Read more...

Cột sợi chỉ cho mình đừng... bay (MT 912 - 14/11/2009)

Dù chỉ là một sợi dây mỏng manh nhưng nếu bạn biết giữ chặt trong tay, thì nó sẽ không bay đi mất.


Đừng để trái tim bong bóng vỡ tan chỉ vì một phút buông tay của bạn. Nhưng buộc dây bằng cách nào đây?

1. Phát tín hiệu

Thay vì cứ lơ lửng trên không, chẳng thèm quan tâm gì đến người ấy, thì bây giờ bạn hãy ném cho ấy một sợi dây, như phát một tín hiệu cho ấy biết rằng bạn đã bắt đầu mên mến ấy hơn mức bình thường rồi. Bảo đảm ấy sẽ giữ chặt sợi dây để bạn không thể vuột mất ra khỏi vùng phủ sóng tình yêu của ấy.

Cách phát tín hiệu rất đơn giản, thi thoảng bạn nên dành cho ấy một nụ cười duyên, một cái nhìn thân thiện đầy tình cảm, như thể bạn đang có điều gì đó khó nói và chờ ấy khám phá. Như vậy thì dù hai bạn không ai nói ai, vẫn cãi cọ như cơm bữa, nhưng trong tim cả hai đều đã hiểu hết “tình ý” của đối phương rồi.

Read more...

Những phim hay về chủ đề an ninh máy tính

WarGames (1983)

Kịch bản: Lawrence Lasker & Walter F. Parkes
Đạo diễn: John Badham
Diễn viên: Matthew Broderick ,Ally Sheedy, Dabney Coleman, John Wood, và Barry Corbin.
Nội dung: Bộ phim theo dấu David Lightman (Broderick), một hacker trẻ không chủ tâm xâm nhập vào WOPR, một siêu máy tính của quân đội Mĩ được lập trình để dự đoán hậu quả của chiến tranh hạt nhân. Lightman làm cho WOPR chạy một chương trình mô phỏng chiến tranh hạt nhân, nhưng ban đầu lại nghĩ là một trò chơi điện tử. Sự mô phỏng làm cho cả nước lo sợ đến một cuộc chiến tranh hạt nhân và suýt nữa thì xảy ra Chiến tranh thế giới thứ 3 sherlock



Read more...

Linh cảm

Nó đã học cách biết làm cho người khác yên tâm về mình từ mẹ. Vậy nên, nó giấu mẹ rất nhiều thứ, những thứ mà nó nghĩ nếu biết mẹ sẽ lo lắng nhiều.

- Sao mấy tuần rồi không thấy con về?

- Con đang bận thi hết môn mẹ ạ.

- Mẹ lại nghĩ là con không được khoẻ?

- Con khoẻ mà, thi xong con sẽ về.

Trấn an mẹ bằng một lời hứa vội, nó lại lên cơn ho, cơn ho bị kìm nén trong vài giây nên bung ra nhanh và dài đến rát cuống họng. Nước mắt nước mũi nó trào ra. Đứa bạn cùng phòng đưa cho nó cái khăn mặt và cốc nước ấm:

- Mày ho dữ quá hay là đến bệnh viện khám xem sao?

Nó gục gặc cái đầu, với sinh viên xa nhà như nó bạn bè cũng là gia đình.

Tưởng đã trấn an được mẹ nhưng sáng sớm hôm sau, nó lại bị đánh thức bởi số điện thoại gọi từ quê lên. Nó quờ quạng đánh thức đứa bạn nằm bên cạnh dậy nhờ nó nghe hộ vì nếu để mẹ nghe thấy cái giọng khàn khàn của nó mẹ sẽ phát hiện ra nó đang ốm.

Read more...

Nàng Bạch Toét và bảy chú lùn

Ai đọc truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn mà chẳng biết trong truyện có nàng Bạch Tuyết, tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu. Nhưng ở câu chuyện dưới đây, lại có nàng Bạch Toét, nước da...đen như gỗ mun, môi trắng như tuyết và tóc đỏ như máu...

Read more...

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29