Chủ nhật (12/04/09) _chiều
Sunday, April 12, 2009 4:44:00 PM
Chiều.
14h ra khỏi nhà. Không định phương hướng.
Chạy xe một hồi
Nắng vàng. Nắng gắt. Hơi nóng phả vào mặt.
Chạy xe một vòng qua những-chỗ-đã-từng-đi-qua.
Kỳ cục. Nắng thế này mà người ta chở nhau ra đường lắm thế. Người đi đơn cũng có nhưng ít thôi.
Lâu lâu rồi không đi nhanh. Lại thử vặn ga lên xem sao. Cảm giác vẫn tốt. Tốt.
Đi một hồi rồi lại quay về cái đường Trường Chinh. Quỷ quái. Cái đường này thì ngày nào cũng tắc triền miên. Không phải là không có đường khác thay thế nhưng dân tình thì cứ thích đổ vào cái đường này. Tắc thì mặc tắc. Cứ như một thứ thuốc phiện vậy. Được cái dạo này cai thuốc không đâm đầu vào cái đường ấy nữa. Thế mà hôm nay đi một hồi lại cứ đâm đầu vào. Vì phí đầu kia đường là Đại La. Giữa Đại La là ngõ Tự Do.
Dừng lại ở hàng game quen thuộc. Thằng nhóc trông quán lại tươi cười hớn hở. Ờ. Mình biết tên nó. Nó chắc là không biết tên mình. Vẫn cứ cười với nhau được. Chả sao, miễn là nó để yên cho mình chơi và trông xe cho mình, miễn là mình trả tiền cho nó trước khi nhảy lên xe chạy về nhà. Gặp nhau nhiều rồi cũng quen. Lại nhớ ông chủ hàng game ở đường Lương Thế Vinh hồi trước, mình gặp nhiều quá mà cũng thành ra quen biết, có lần còn mời trà sữa. Các mối quan hệ xã hội được tạo lập cũng thật đơn giản.
... Chiều chủ nhật. Lang thang. Game.
... Tối chủ nhật. Nghe nhạc. Đọc sách ...









