My Opera is closing 3rd of March

Mr.Frozen's Blog

Real?

Subscribe to RSS feed

Chủ nhật (02/11/08)

Phù. Thế là cũng đã có mạng mà dùng

Tổng kết lại 2 ngày qua:

Thứ 7 (01/11/08) :

Buổi sáng đi học như bình thường (Thật là hoành tráng ).

Nhưng mà hiển nhiên là thầy không đến .

Thế là cả bọn 4 đứa (nó + Con Gái + Đệ Tử + Nxb) trèo lên tầng 3 thư viện chơi trò ..... Q&A. Nói chung là hay hay. Có nhiều tình tiết li kỳ hấp dẫn, bí mật (đừng cố hỏi, không hỏi được đâu )

Chiều về nhà, mất mạng. Buồn tê tái.

Tối ... Biết làm gì nhỉ? Ngồi lục cái đống truyện trong máy của nó. Không ngờ trong máy nó có nhiều truyện như vậy mà nó không một lần nào đụng đến. Cũng phải thôi, mấy truyện này đâu có phải là do nó lấy về mà là cop từ đĩa của thằng bạn đấy chứ. Chúa ơi, cái thằng này nó đọc cái gì thế này!!! Phải đến hơn 1/2 là Quỳnh Dao . Xóa xóa xóa! Xóa khẩn! . Để lại mấy truyện của mấy tác giả khác, thử đọc xem sao. Mở một quyển lên đọc. Bật nhạc nghe....

Được 1/2 quyển...

Một hình ảnh mà nó đã từng thấy lại đang diễn ra trước mặt nó.... Đúng là những dòng chữ đó. Đúng là không gian đó. Nó đã nhìn thấy hay cảm thấy cái không gian này một lần rồi. Vẫn như những lần khác, cái khoảnh khắc mà nó từng nhìn thấy cũng chỉ diễn ra trong vài giây... Tự hỏi liệu có phải những con người tự cho mình là nhà tiên tri cũng thấy trước như nó, chỉ có điều họ thây thường xuyên hơn, thấy những việc cần phải thấy vào những lúc cần phải thấy .... Thế đó.... Cái cảm giác này thật là khó chịu...

Hôm nay không nghe phone. Tiếng nhạc trong máy phát ra như nhạc nền cho nhạc công chủ đạo là mưa... Mưa... Trong tiếng mưa, người ta tìm thấy sự yên bình. Đơn giản. Khi người ta nghe mữa, người ta không nghe thấy tiếng gì khác nữa ....

Chủ nhật (02/11/08)

Sáng dậy không có gì đặc biệt. Ngồi đọc truyện tiếp. Vẫn không có mạng.

Nắng vàng. Cuối cùng thì cũng có ngày nắng.

Bố lại nghịch ngợm rồi. Bấm lung tung làm mình phải ngồi dò lại gần 50 kênh truyền hình. Hức.

Lại mưa rồi.

A ha ha có mạng !!!!!!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28