My Opera is closing 3rd of March

Mr.Frozen's Blog

Real?

Subscribe to RSS feed

Chủ nhật (26/10/08)

Chẹp chẹp, lâu lắm rồi mới lại ngồi gõ entry nhỉ? (Nói là lâu nhưng mà hình như mới có hơn tuần gì đó ).

Chiều nay, theo lời Nxb thì đúng là không đi EEC là một lựa chọn chính xác. Cũng theo lời hắn thì hôm nay EEC chán òm. He he he .

Chiều nay phóng xe trời mưa. Chính thức là chiều nay lúc chạy xe trên Láng không nhìn thấy rõ ràng cái gì trước mặt hết . Chỉ thấy mấy cái bóng đen đen mờ mờ, cứ thế mà tránh đi thôi. Chiều nay cứ thế nào ấy. Chạy nhanh không muốn, chạy chậm không muốn. Thế là làm sao?

Dạo này tâm thần bất ổn . Mấy cái chuyện linh tinh xử lý xong hết rồi . Nhưng mà sao thấy dạo này cứ thế nào ấy . Lúc thì rất là khoái chí lúc thì lại thấy lo lo, lúc lại chẳng còn cảm xúc gì nữa .

Hay là tại cái lúc chuyển mùa nó thế? Uh. Đây là cái thời điểm nó khoái mà? Cũng không hẳn, cái thời điểm nó khoái nhất còn khoảng 1 tháng nữa mới tới. Nhưng mà cái tiết trời này thì cứ kiểu gì, lúc lạnh lúc nóng. Chắc là thế nên tâm trạng cũng lên xuống thất thường .

Dạo này tìm được thú vui mới là trêu "chúng mình" . Nhưng mà có khi cũng phải ngừng lại thôi không có "chúng mình" giận thì chết .

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28