Thứ 3(30/09/08)
Tuesday, September 30, 2008 2:56:00 PM
Sáng trời se lạnh.
Lâu lắm rồi mới có một hôm như hôm nay. Trời se lạnh. Mưa lất phất.
Đứng trên tầng 3 thư viện nhìn xuống cái công trường xây dựng ngổn ngang.
Quỷ thật, xây cái gì chưa thành hình chỉ thấy mấy cái lõi thép bị dây leo quấn hết cả.
Quỷ thật lần 2: sao mà lắm người thích phá luật thế không biết. Đã đề biển cấm đi, chăng dây vào rồi mà còn gỡ dây ra mà đi, sau đó lại vác cái mặt đần đần quay ngược trở lại. Thật là làm mất cả cảm hứng của mình.
Mưa nhè nhẹ. Gió hơi lạnh. Tốt. Những lúc như thế này thấy tinh thần sảng khoái.
Chiều chơi cũng tốt mà kiểm tra chắc là cũng tốt (cứ cho là thế đi)
Lâu lắm rồi mới có một hôm như hôm nay. Trời se lạnh. Mưa lất phất.
Đứng trên tầng 3 thư viện nhìn xuống cái công trường xây dựng ngổn ngang.
Quỷ thật, xây cái gì chưa thành hình chỉ thấy mấy cái lõi thép bị dây leo quấn hết cả.
Quỷ thật lần 2: sao mà lắm người thích phá luật thế không biết. Đã đề biển cấm đi, chăng dây vào rồi mà còn gỡ dây ra mà đi, sau đó lại vác cái mặt đần đần quay ngược trở lại. Thật là làm mất cả cảm hứng của mình.
Mưa nhè nhẹ. Gió hơi lạnh. Tốt. Những lúc như thế này thấy tinh thần sảng khoái.
Chiều chơi cũng tốt mà kiểm tra chắc là cũng tốt (cứ cho là thế đi)









