Thứ 2 (22/09/08)
Monday, September 22, 2008 3:06:00 PM
Chẹp, cái ngày hôm nay chả làm được việc tử tế nào cả (việc không tử tế thì vẫn làm).
Sáng đi lòng vòng một hồi rồi thì cũng chả đến được đâu cả. chỗ Harmoney không đến được (hay là đến được mà không vào được thì chả biết). Nhà LK thì không được đến vì một số vấn đề .... hay ho.
Vòng lại Trường Chinh đứng mất tầm nửa tiếng (hay là 1 tiếng thì không chắc nhưng mà khả năng một tiếng là cao hơn).
Mấy cái chuyện chơi bời cũng chả có hứng gì sất.
Chiều nay lại còn phải đi học bù tiếng Anh chứ. Thiệt tình. Ngồi trong lớp cứ chực gập xuống ngủ cho xong (hình như có lúc ngủ rồi ấy chứ).
Tối đi xe về, nhận ra là lắm lúc, làm việc xấu cũng đâu có khó gì, làm việc tốt thì chưa biết là dễ hay khó. Thế đấy.
Hôm nay là một ngày chán ngắt.
À. Tối lên mạng gặp bạn, máy tính nhà bạn sửa được rồi. Hay.
Sáng đi lòng vòng một hồi rồi thì cũng chả đến được đâu cả. chỗ Harmoney không đến được (hay là đến được mà không vào được thì chả biết). Nhà LK thì không được đến vì một số vấn đề .... hay ho.
Vòng lại Trường Chinh đứng mất tầm nửa tiếng (hay là 1 tiếng thì không chắc nhưng mà khả năng một tiếng là cao hơn).
Mấy cái chuyện chơi bời cũng chả có hứng gì sất.
Chiều nay lại còn phải đi học bù tiếng Anh chứ. Thiệt tình. Ngồi trong lớp cứ chực gập xuống ngủ cho xong (hình như có lúc ngủ rồi ấy chứ).
Tối đi xe về, nhận ra là lắm lúc, làm việc xấu cũng đâu có khó gì, làm việc tốt thì chưa biết là dễ hay khó. Thế đấy.
Hôm nay là một ngày chán ngắt.
À. Tối lên mạng gặp bạn, máy tính nhà bạn sửa được rồi. Hay.









