My Opera is closing 3rd of March

Mr.Frozen's Blog

Real?

Subscribe to RSS feed

Chủ nhật (14/09/08)

Sáng dậy trời mát mẻ.

Đi đường buổi sáng chả thấy cái đèn đỏ nào cả . (Chính xác là có nhưng mà toàn vượt khi nó đang vàng )

Đến trường chờ một lúc rồi bắt đầu đi.

Đi chậm chỉ vì Nam xấu bụng . Thiệt tình .

Đến đền Đô chả có cái gì nhiều, chỉ có chỗ để mà chụp ảnh thôi . Hát hò thì không phải trò mình thích. Đã vậy lại toàn mấy bài ở đâu đâu ấy . Mà đầu còn đang nghĩ chuyện hôm qua chứ .

Đoạn thích nhất của cả vụ đi chơi: Đi từ đền Đô vào nhà Vân Anh. coi nào, có 8 cái xe, 6 cái đèo 3 và 2 cái đèo 4 thì phải . Đi đường chỉ sợ mấy anh áo vàng .

He he he.

Mình thật là đảm đang , đâu có như mấy thằng nào đó .

Hôm nay hội DDay được dịp ngồi bàn luận chiến sự, thật là hào hứng .

Chiều, sau một đoạn đèo 3 (hoặc 4 ) là tiết mục phóng xe đường cao tốc . Lớp trưởng ra quyết định ngay ngày hôm sau chính thức thành lập dội xe ôm Ngân Hàng 49B, bao gồm những thành viên có khả năng phóng nhanh, vượt không hề ẩu và lạng lách thành thần .

Thôi, vừa ăn xong, ngồi nghỉ cho tiêu cơm.

P/s: Mấy chuyện qua rồi thì để cho nó qua, nhể?

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28