My Opera is closing 3rd of March

Mr.Frozen's Blog

Real?

Subscribe to RSS feed

Thứ 7 (13/09/08)

Hờ hờ hờ hôm nay là ngày 13 . Lệch đi chút là dính thứ 6 rồi . Không sao. Hôm nay là thứ, chả sợ . Ít nhất là đến lúc này chưa bị Inferno rơi vào đầu .

Sau mấy bài học thì nhận ra thầy Tin đại cương cũng khá là dễ chịu.

Điểm mặt các thầy cái nhể:

Thống kê: Chả có gì ấn tượng, chính xác ra là giờ chả biết lớp mình ai dạy.

Vi mô: Hôm đầu tiên thì có vẻ rất ấn tượng khi mà thầy vào muộn + trục trặc kỹ thuật đến gần hết tiết. Mấy hôm sau, khi mà cái chuyện thầy bắt đầu giờ học vào phút thứ 30 của tiết 1 trở nên phổ biến thì chả còn gì mà bàn. Thầy mở cái Blog cho học trò down tài liệu được 2 tuần rồi cho vào Private hay làm cái gì đó, nói chung là chả thấy tài liệu đâu nữa. Chán.

Vĩ mô: Giọng nói của thầy thật là hay. Chả quan tâm. Cái chính là thầy dạy như gió ấy. Chịu không nổi. Chính ra thì chịu được thôi nhưng mà không phải lúc nào cũng chịu được. Thầy có thỉnh thoảng quát mấy đứa. Cả sao.

Tiếng Anh: Lớp nhàng nhàng, cô giáo nhàng nhàng, nói chung là chả có gì thú vị.

Sử Đảng: Đừng hỏi.

Xác suất: Đọc entry trước thì sẽ biết được 1/100 sự vui sướng khi được học thầy.

Kế toán: Giọng cô thật là hay, có tác dụng rất tốt trong việc giải tỏa căng thẳng thần kinh, mặc dù thỉnh thoảng cô cũng nói mấy thứ làm mình tỉnh cả người.

Ti: Đó, ở đầu entry đó.

Hết.

Có những người mà khi nghĩ đến họ, ta cảm thấy bình an...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28