My Opera is closing 3rd of March

Mr.Frozen's Blog

Real?

Subscribe to RSS feed

Thứ 7 (16/08/08)

Nói chung hôm nay .. ờ...
Uhm ...
Hôm nay là sinh nhật bạn thân ... Mai là sinh nhật nó ...
Hình như ... có sinh nhật hay không có sinh nhật thì ... uhm ...

Đã lập một cái playlist mới. Những bài nó thích nhất.

"Now his love's a memory, a ghost in the fog..." - "The Islander"
Hờ hờ. bài này nghe hay thật. Nhưng mà Nightwish thì nó vẫn thích "Beauty and the beast" nhất.
Hôm nay sao thế nhỉ, không tập trung được. Hừm...

"I'm not crazy, I'm just a little unwell"


Nó có làm gì sai không nhỉ?
Từ trước đến giờ nó vẫn nghĩ là không khi nào phải hói hận vì một việc gì cả. Uh. Nghĩ thế cũng tốt. Nhiều người nghĩ thế chứ, nhỉ? Nhưng mà... uh.. người ta gọi đó là "tự đánh lừa bản thân mình" đấy. Chả sao. Mấy cái chuyện lặt vặ lẻ te lo làm quái gì. Miễn sao mấy chuyện to to không phải hối hận.


Ờ.
Hôm nay được cái áo mới. Khoái.
Mấy hôm nữa lại có quà nữa. Khoái.
Ai có quà gì cứ tặng, không có từ chối đâu.


Mai đi chơi War với thằng bạn. Cũng là một cách để mà kỷ niệm sinh nhật, nhể?
Uhm.. Thực ra là mai không có muốn tổ chức gì hết. Chỉ muốn đi đâu đó với mấy người bạn thân, thế thôi. Nhưng mà bạn bè thì bận cả ...


Thứ 2 bày đi ăn kem. Tốt. ăn kem cũng là một cách để mà kỷ niệm, nhất là đi ăn kem với bạn thân.

"Hear the sound of the falling rain
Coming down like an Armageddon flame" - "Holiday"

Ờ. Bây giờ có mưa thì hay nhể. Nhưng mà chả có.
Thấy Vnex bảo là rạng sáng mai, tầm 4h gì gì đó có nguyệt thực một phần, khá rõ. Hờ. Cũng là cái gì đó đặc biệt. Nhưng mà giờ đó thì ngủ rồi chứ còn nhật với chả nguyệt cái giề.

Hôm nay không gặp cái người bạn "mới quen": "Lavender". Nó vẫn không nghĩ là nó đã đoán sai người đó là ai. Không thể có 2 người có cùng một câu trả lời cho những câu hỏi đó. Đơn giản là nó đã đặt những câu hỏi hướng về một người mà thôi. Cũng có thể nó sai. Uhm. Nếu thế thì có lẽ cả đời sẽ cứ gọi là "Lavender"? Who knows? Cứ cho rằng đó là một người bạn .. kỳ lạ. Khi gặp lại, nó sẽ hỏi một câu nữa thôi. Nếu đúng là nó sai ... (nó vẫn không nghĩ là nó có thể sai) thì ... đơn giản là nó chấp nhận cái tên "Lavender" cho người bạn mới.

"Don't know what you've got 'till it's gone"

23h54'

"I walk this empty street on the Boulevard of Broken Dreams
Where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone"

Có chỗ nào ở Việt Nam, ở Hà Nội càng tốt, đáng gọi là "Boulevard of Broken Dreams" không nhỉ? Giờ thì vẫn còn nhiều người lên mạng lắm. Nhưng đơn giản là nó chả có chuyện gì để nói với những người đó. Bây giờ chỉ có nghe nhạc là sướng nhất.

23h59'
Và bài hát mà cái máy tính bắt đầu chơi: "In the End"
Tin nhắn sớm nhất: FS

00h00'
Tin nhắn chuẩn nhất: Saiyogo

00h03'
Tốt. Thế là không có vấn đề gì xảy ra. Trái đất chưa nổ. Tốt.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28