Thứ 7 (09/08/08)
Saturday, August 9, 2008 10:50:00 AM
Vừa đi chơi về. Hôm nay sức khỏe khốn nạn quá thể.
Đổ lỗi cho cái gì nhể? cho cái bệnh cũ tái phát bất chợt hay là cho cái xe đạp dở hơi? Chắc là cho cái xe đạp. Bạn nó cũng phải công nhận là cái xe đạp dở hơi thật.
Nói chung là
Hôm nay
Tuy có mệt vì hai cái nguyên nhân giời ơi đất hỡi kia
Nhưng mà...
VUI
There're things we'll never say
There're moments we'll happily trade our life for.
Gửi bạn tớ:
Trước đây, khi tớ không vui, khi tớ căm ghét bản thân tớ, cậu là người giúp tớ đứng vững.
Bây giờ, khi cậu buồn, tớ phải làm gì đây?
Đổ lỗi cho cái gì nhể? cho cái bệnh cũ tái phát bất chợt hay là cho cái xe đạp dở hơi? Chắc là cho cái xe đạp. Bạn nó cũng phải công nhận là cái xe đạp dở hơi thật.
Nói chung là
Hôm nay
Tuy có mệt vì hai cái nguyên nhân giời ơi đất hỡi kia
Nhưng mà...
VUI
There're things we'll never say
There're moments we'll happily trade our life for.
Gửi bạn tớ:
Trước đây, khi tớ không vui, khi tớ căm ghét bản thân tớ, cậu là người giúp tớ đứng vững.
Bây giờ, khi cậu buồn, tớ phải làm gì đây?









