My Opera is closing 3rd of March

Mr.Frozen's Blog

Real?

Subscribe to RSS feed

Thứ 4 (23/07/08)

Chưa muốn đi ngủ. Ngồi nghe rap.

Vẫn là mấy bài cũ rích Rip từ một cái đĩa cũ rích.

Cái đĩa này không nhớ là mua bao giờ nữa. Chỉ biết là bây giờ đang nghe.

Nhớ một đêm đầu năm mới. 01/01 dương lịch. Năm ... nó cũng không nhớ nữa.

Đêm đó nó cũng nghe rap. Cũng nghe cái đĩa này. Cũng những nhịp điệu đều đều này. Đêm đó nó cũng viết...

Nhưng đêm đó và đêm nay khác nhau. Nếu đêm đó nó viết bằng cái bút mà nó từng thích nhất (bây giờ thì cái bút đó hết mực rồi, đương nhiên) thì đêm nay, nó ngồi gõ trên bàn phím máy tính với đôi bàn tay dường như không nghe theo ý nó.

Đêm đó nó viết những gì nó chưa từng nói cho ai (hình như thế). Đêm nay, không có việc gì cả. Chỉ là nhớ lại thôi...

Nhạc vẫn thế nhưng cảm xúc đã khác xưa rồi ...

Bây giờ thì trong lòng chỉ có sự trống trải. Có lẽ do mấy ngày chơi dài làm cho đầu óc mất nhạy bén mất rồi. thật là đáng chán!

Hay là do ta đã thay đổi? đã thay đổi quá nhiều rồi. Nhiều khi nhìn vào gương thấy một khuôn mặt xa lạ, cệch cỡm đang nhìn lại. Phải chăng là do ta đã đánh mất chính mìh? Hay đó mới là con người thật của ta? Làm sao để phân biệt được cho rõ ràng?

Đọc lại mấy cái entry cũ .... Cảm xúc đã khác rồi ...

Đọc mấy cái comment mới ... Biết nói gì đây...

Có những người ...

Có những điều ...

Có những ...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28