My Opera is closing 3rd of March

Mr.Frozen's Blog

Real?

Subscribe to RSS feed

Tin Sốt Dẻo (Not joking)

E hèm!





Tình là rất tình hình khi vừa xảy ra một cơn địa chấn trên diễn đàn Sinh viên Kinh tế Quốc dân về một sự kiện mà Ai-Cũng-Biết-Là-Gì-Đấy.





Sự kiện này - tuy nhỏ mà không nhỏ - đã ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều tầng lớp trong trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Sinh viên hoang mang, mất niềm tin. Giảng viên tức giận. Những cái đầu nóng đã bốc hỏa. Diễn đàn Sinh viên Kinh tế Quốc dân sôi sục với hơn 130 bài trả lời và trên 2300 lần đọc cho chỉ 1 topic trong một tối. Công lý được đưa ra đánh giá. Liệu CÓ còn công lý hay KHÔNG? Việc này có trời biết, sinh viên không biết.





Sự việc Chớ-Gọi-Tên-Ra này đã nhận được nhiều lời nhận xét khác nhau. Tốt có, xấu có, nóng nảy là nhiều! Nhưng vẫn có những cái đầu giữ được bình tĩnh để xem xét vấn đề dưới một góc nhìn bao quát và chính xác nhất với một giọng văn hùng hồn nhất.







XIN GIỚI THIỆU: SAIYOGO (nam đẹp trai) VÀ BÀI BÌNH LUẬN ĐỈNH CAO CỦA ANH!










Kính chào toàn thể các bác các anh em các chị.

Khó từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi bức xúc của em vào thời điểm hiện tại. Khi đang gõ những dòng này cho các bạn thì trong đầu em nói riêng và hầu hết tất cả các nhân Kinh tế nói chung (tất nhiên trừ một số thành phần đặc biệt) đều đang hiện ra vô số từ ngữ không được sạch sẽ cho lắm, khác nhau là ở chỗ có nói ra không thôi. Em thì vốn có tí tẹo văn hóa nên xin lỗi không nói ra nhé.

Trên đời có rất nhiều thứ lởm, hàng phở lởm, game lởm, ca sĩ chất giọng lởm, nhạc sĩ sáng tác lởm, hàng bán đĩa lởm, gái ... hàng lởm... nhưng để nói về trường NEU thì không thể quy đồng nó về với mấy loại lởm trên. Cảnh giới của nó vốn cao hơn một bậc, như là phim hạng R với phim hạng X ấy, cho nên trong bài viết này em xin dùng từ l*m cho nó khác biệt.

Qua một năm học ở trường, có khá nhiều vụ l*m xảy ra như mấy vụ cán bộ lớp, vụ học bổng... nhưng mà em vốn có tấm lòng từ bi hỉ xả nên cho qua cho chúng nó hết. Mình thì mình cũng đã nhận biết là làm dek có cái xã hội công bằng dân chủ văn minh rồi nên cũng đàng quyết tâm sống chung với lũ thôi. Đời nó rất dở nhưng mình vẫn cứ phải niềm nở.

Số là trường em muốn đi trước các trường khác một tí, bắt chước nước ngoài (vì có cha bảo trường em là Harvard Việt Nam oai như trúng xổ số cơ mà) thế là trường quyết định cho học sinh học tín chỉ, mà còn đăng ký qua mạng hẳn hoi.

Kì trước thì cũng bất cập lắm, dưng mà nói cũng qua rồi, cóc thèm nói lại nữa, chuyện kì này mới thú vị.

Giải thích tí chút cho các bác hiểu, trường em đăng ký qua server của trường, nó chắc vốn là cái máy cũ chủ quán điện tử ở ngõ Tự do thanh lý cho trường giá rẻ (đấy là em đoán thế có khi không phải, nhưng mà chất lượng thì cũng tương đương thôi) Mỗi khi đến ngày đăng ký, đứng trước sức công phá của hàng ngàn nhưng nam thanh nữ tú mang trong mình ước mơ cháy bỏng là có một thời khóa biểu hợp lý cho năm học tới. Cái server run lên cập cầm, nhưng thanh RAM do tuổi cao sức yếu chỉ trực tuột ra, ổ cứng rên lên ư ử. Hậu quà của nó, dĩ nhiên là "The page could not be display"

Oh yeah, ừ thì hồi trước đăng ký qua mạng khó, nhưng quần hùng vẫn còn có cách là lên trường đăng ký, ở đây thì chen nhau theo nghĩa đen, người chen người thôi, còn hay hơn là lên mạng cóc biết mình chen cái khỉ gió gì.

Đấy là chuyện hồi trước tết ta năm nay, đến học kì này Harvard VN nhà ta lại nghĩ ra trò mới, thì là trực tuyến gạch chân luôn, cho chúng mày vật nhau ở nhà, đừng đến đấy lăn lộn làm xấu hình tượng trường tao.

Ban đầu web trường cho bắt đầu đăng ký vào 11, nhưng sau mấy hôm thì cho lên 14. 0h00 hôm đấy, quần hùng tưởng bở chờ đợi. Kết quả dĩ nhiên là không có gì cả, các bậc sự phụ chí cao vô thượng chỉ muốn dạy cho các em sinh viên nhỏ bé ngây thơ đơ đơ giữa cõi đời rằng đừng có cả tin quá, chúng mày cứ tự hào mình chém gió giỏi, bọn thầy còn hơn các em một bậc nhé. Trứng đừng có đòi khôn hơn vịt.

Vâng và thế là hôm đấy Nam đẹp trai và các bạn hiền của anh đến 2 rưỡi mới đi ngủ, và vẫn xứng đáng là nhưng nhân vật cần mẫn, niềm nở với đời. Không quản sương gió, 7h30 sáng hôm sau nhưng anh hùng K49 lại xuất hiện trước cửa nhà trường kinh tế, hồi hộp và hi vọng.

Việt Nam chưa bao giờ vô địch World Cup (đến cả SEAGames còn dek vô địch được) thực ra là tại mấy bố VFF bất tài, chả hiểu gì về điện. Nhân tài sờ sờ nắn nắn đầy ra đấy mà không nhìn ra. 8h hôm ấy, một bóng người lầm lũi tiến đến trước cửa nhà C, nói với mấy trăm nhân ở đấy một câu: "Ở đây không có đăng ký gì đâu, các em ra phòng đào tạo nhé!"

OK, một đường chuyền bóng thật tinh tế, đã dẫn dụ mấy trăm quân địch đi về căn phòng quản lý đào tạo với diện tích 25 mét vuông và hai thầy ở đấy.

Ngờ đâu hai thầy đều là cao thủ ba chân như một, buông một câu: "Về nhà C các em nhé!"

Đấy, người ta bật tường như thế chứ có phải như mấy tay Công Vinh, Vũ Phong nghiệp dư kia đâu. Giữ bóng, chuyền bóng như thế thì cụ nội Pêlê cũng chỉ biết vỗ tay thôi.

Cứ bảo Việt Nam mình đá bóng kém.

Quần hùng hơn nửa thấy đầu óc quay cuồng (hôm qua ngủ muộn, chú nào huyết áp cao không khéo lại đi theo anh Sáu thì chết) một số lê chân bước về nhà C, ngồi chờ vêu mặt ra như chợ lao đông, số khác cao thủ hơn, biết mình biết ta ra ngõ Tự do giải quyết sầu hận trong lòng.

Dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh

Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm

Cuối cùng hạn cũng đã được rời đến ngày 16, cụ già server lại hoãn được con bạo bệnh theo 2 ngày (không chết thì cũng ngắc ngoải thôi em à)

Vâng, có thể nói Tôn Tử ngày xưa giỏi, nhưng không thể nói các thầy NEU không giỏi. Bởi vì sự thật là các thầy thông thạo binh pháp hơn nhiều. Các bác đọc đoạn phía trên của em, chắc các bác cho rằng các thầy là loại ngu ngơ tắc trách không biết gì.

Các bác đã nhầm.

Nhầm.

Nhầm to!

Tất cả đoạn trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chỉ là một mẩu bé bằng bikini của hoa hậu Venezuela, nhưng lại cực kì kín đáo, kín muốn chết luôn mà. Nó che dấu cho một âm mưu động trời, được xếp đặt vô cùng hoàn hảo.

Tối nay lên mạng, anh em mới ngã ngửa ra rằng một số lớp đã gần full từ lâu, họ đã đăng ký bằng cách nào khi mà mạng thì chưa đăng ký được, cán bộ lớp lên yêu cầu đăng ký tập thể chỉ nhận được cái lắc đầu (còn có cả cười cười nữa, còn tại sao lại cười, đố các bác biết đấy) trả lời: "Quy định trường không cho em ạ, chỉ có đăng ký trực tuyến thôi!"

Vâng, nó đã là quy định rồi thì em công dân gương mẫu cũng chỉ biết chấp hành mà thôi.

Thế vậy đám người kia họ dùng cách gì, mà được như vậy.

Câu hỏi này, xứng đáng cho vào TOP những bí mật lưu truyền muôn thuở.

Trong đám quần hùng, đang có anh Nga đẹp trai lớp trưởng NH48B quyết tâm phanh phui sự việc. Nhưng vô ích thôi anh ơi! Tuy anh đẹp trai học giỏi có tiếng, dưng mà Việt Nam ngoài Nguyển Tử Quảng viết BKAV (Bác Koảng Ăn Vạ) còn có nhiều ngừoi có biệt tài một tay che lấp bầu trời lắm anh ạ.

Viết mấy dòng thế thôi, có gì đêm nay update tiếp








Vâng thưa các bạn, qua phần tường thuật của Saiyogo, chúng ta đã hiểu được phần nào câu chuyện.

Theo tin giờ chót, Tất cả các lớp đăng ký trước của K48 đã bị hủy!!! Công Lý đã trở lại ư?

KHÔNG!

Lại nhầm rồi!

K48 đã thế. Còn K49 thì sao đây?

Tính sao khi mà một lớp học Giáo dục Thể chất có 60 chỗ bao gồm 58 chỗ đã được "đặt" trước một cách thật là đẹp đẽ?

Chuyện của K48 thì to, chuyện của K49 lại là "nhỏ"?

Hay!

Rất hay. Phải gọi là quá hay!

Thế mới biết trên đời còn lắm truyện hay ho.

Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag bất thường!

Đêm nay, cũng như những đêm đăn ký tín chỉ khác, quần hùng của Đại học Kinh tế Quốc dân thấu hiểu câu nói này khi mà màn hình máy tính luôn luôn thường trục dùng chữ "Server is too busy" và tệ hơn nữa là "Server is now unavailable"

Liệu các anh tài của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ đi đến kết cục ra sao, mạng chủ của trường này sẽ như thế nào, hồi sau sẽ rõ........










February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28