Thứ 7 (07/05/08)
Saturday, June 7, 2008 1:06:00 PM
Sáng đến trường thật là đúng giờ. Tốt. ![]()
Bắt đầu tính giờ làm bài....
(Bring it on, babe!!!
)
Từ câu 1 đến câu 38....
(ăn cháo còn khó hơn
)
Câu 39 + 40.....
(sao mà nó không chịu chuyển sang câu 39. 40 mà cứ hiện câu 38 thế này
)
Biết tin được cộng 0,5 do máy lỗi ....... 
Chuẩn bị chấm điểm......
(Windows has found an unexpected error and has to close. We apologize for the inconvenient. If you're in middle of something, the program data might be lost.......
)
Ngồi chờ kỹ thuật viên khắc phục hậu quả ở từng máy một....
Chúa ơi....
Sau khi khắc phục, biết điểm.......
(Yeah, Babe!!!)
Lúc sau, biết điểm của Nam Xấu Bụng..... 
Một lúc sau nữa, biết là đã làm sai một câu do không hiểu nghĩa đáp án.... 
Không sao, nói chung là đã có thể chào tạm biệt các đồng chí: Mác-Ăng-Lê được rồi...
Buổi tối bắt đầu sự nghiệp ôn thi Công Tác Quốc Phòng ..... 
Và chờ đến lúc đăng ký tín chỉ hè coi có đăng ký được không .....










