Thứ 2 (19/05/08)
Monday, May 19, 2008 4:05:00 PM
Hôm nay...hình như là sinh nhật Bác thì phải? ![]()
Buổi sáng 8h bật dậy. Chết cở, hẹn với mấy thằng K20 là 8h đến chơi một lúc mà bây giờ mới dậy? Không sao, anh thể hiện bản lĩnh, 10' sau đã có mặt ở sân chuyên, quần áo chỉnh tề, đầu tóc tươm tất, mặt mũi sạch sẽ, chỉ mỗi tội chưa ăn sáng T___T.
Gặp lại mấy người bạn, trong đó có bạn Minh Trang xinh xắn
. Gặp lại cả mấy em nữ xinh tươi khóa dưới
. Nói chung là khá vui nhưng mà hình như quên cái gì đó?
Hôm nay là một ngày gió lạnh...
9h sang nhà Vịt chơi một lúc rùi về nhà nấu gói mì ăn, vừa ăn sáng vừa ăn trưa luôn T___T.
Chiều.
Cứ tưởng là hôm nay trả cả 2 bài kiểm tra, cuối cùng lại chả trả bài nào cả
. Hay thật đấy. Tại sao mấy cái bút lại cứ hết mực cùng một lúc?![]()
Chiều tối.. Nhớ ra... Hôm nay, 1 năm lẻ một ngày về trước là ngày nó chụp cùng với bạn bức ảnh đầu tiên, cũng là ngày đầu tiên nó gặp bạn một cách..."chính thức". Mới đó mà đã một năm rồi. Nhanh quá bạn tớ nhỉ.. Một năm qua...
Một năm....









