My Opera is closing 3rd of March

Mr.Frozen's Blog

Real?

Subscribe to RSS feed

Thứ 4 (30/04/08)

Hôm nay có thể nói là không phải một ngày nào đó đặc biệt. Lại một ngày lười biếng ở nhà thôi.
Sáng...
Dậy sớm hơn mấy ngày ngủ nướng một chút. Làm được một vài chuyện linh tinh.
Chiều..
Soạn xong một cái hợp đồng...cho môn Kỹ thuật Soạn Thảo Văn Bản.
Tốt.
Tối...
Xem xong một phim.
Nhận được điện thoại của một người bạn đặc biệt. Thấy vui vui. Bạn nó nói nhiều khi cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì được nhìn, được nghe, được sống. Không biết cảm giác của nó có đúng không nhưng nó bỗng nhiên nhớ lại cái hồi...
Hồi lớp 5 thì phải... đúng rồi, khi mà nó bắt đầu đeo kính. Cái hồi ấy mới đeo, chẳng để ý gì đến lau kính cả. Thế rồi một hôm lấy kính ra lau... Đeo lên mắt bỗng thấy đời tươi đẹp lạ lùng. Những màu sắc trong trẻo lạ lùng... Từ đó, nó thường xuyên lau kính....
Lâu không nói chuyện, giọng nói bạn nó vẫn trong trẻo vậy. Nhưng mà nó thì cứ như thằng ngố ấy, chẳng biết nói gì cả. thế đấy.
Khôn sao. Hôm nay là một ngày bình thường có điểm chút dư vị đặc biệt....
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28