Thứ 2 (28/04/08)
Monday, April 28, 2008 4:15:00 PM
Hôm nay là một ngày khá khẩm đây...
Sáng...
Ông thầy Lịch Sử Kinh Tế yêu quý phán 2 việc:
- Thứ 2 tuần sau ổng sẽ kết thúc chương trình, kèm theo đó là một loạt câu hỏi trắc nghiêm và đề cương, cho về mà cày.
- Ổng sẽ cho mình cái điểm ý thức và điểm kiểm tra khá khẩm một chút. Hớ hớ.![]()
Học xong buổi sáng thì... đáng ra định vào thư viện học cơ (chăm ghê
) nhưng mà chả có gì mà học cả (ghê đây
). Thế là đi lang thang. Hờ hờ.
Chiều...
Tiết Văn Hóa Kinh Doanh hôm nay là một trong những tiết học ngu ngốc nhất từng có
(lạy trời cô Thảo không đọc được
. Mà cũng không phải lỗi ở cô
)
Ông thầy Soạn Thảo Văn Bản cũng tuyên bố một cái hay ho không kém: Dời lịch kiểm tra sang tuần sau.
Kết luận: Tuần sau kiểm tra 3 môn trong vòng 2 ngày
.
Tốt.
Tối đi học tiếng anh, cũng như mọi ngày thôi, chả có gì mà nói cả.
Hôm nay có nhiều người vui.
Tốt.
Lâu lắm rồi chưa đi chậm. Dạo này cứ ngồi lên xe là phóng thôi. Lâu lắm rồi không đi chậm. Chả biết bây giờ cái cảm giác có còn như ngày xưa không... Một hôm nào đó... chắc chắn là một hôm nào đó.. sẽ đi chậm... thật chậm.... dưới mưa......









