Chủ nhật 13/04/08
Sunday, April 13, 2008 4:32:00 PM
Rốt cuộc là vẫn chưa đi cắt tóc.
Hôm thứ 6 ngoan ngoãn ngồi nhà định đi cắt tóc thì mất điện. Thế đấy. Thứ 6 mất điện = không net + không nhạc + không tài liệu + không game!! Chán hơn gián. không sao, có lý do (ngụy biện thôi) để mà không cắt tóc.
Thứ 7 thì bố mẹ đi vắng cả, ngồi nhà, cũng không cắt, đương nhiên!
Hôm nay thì... Hớ hớ, đương nhiên là không đi rồi.
Thế là tính từ lúc bố nhắc cắt đến giờ đã hơn một tháng. Ta thật là giỏi!!!
Chiều nay đi chơi với em gái. Lâu không gặp, nói chuyện cứ gọi là.."tíu tít" (ngại ghê). Lúc về tình cờ thế nào mà lại gặp bạn ở đấy. Hay ghê.
Lúc về hơi mưa. Không sao. Đường trơn thì kệ đường trơn... Nói thế thôi chứ.....
Tuần sau chả biết thế nào đây. Còn 2 cái thứ dở hơi để mà làm....
Hôm thứ 6 ngoan ngoãn ngồi nhà định đi cắt tóc thì mất điện. Thế đấy. Thứ 6 mất điện = không net + không nhạc + không tài liệu + không game!! Chán hơn gián. không sao, có lý do (ngụy biện thôi) để mà không cắt tóc.
Thứ 7 thì bố mẹ đi vắng cả, ngồi nhà, cũng không cắt, đương nhiên!
Hôm nay thì... Hớ hớ, đương nhiên là không đi rồi.
Thế là tính từ lúc bố nhắc cắt đến giờ đã hơn một tháng. Ta thật là giỏi!!!
Chiều nay đi chơi với em gái. Lâu không gặp, nói chuyện cứ gọi là.."tíu tít" (ngại ghê). Lúc về tình cờ thế nào mà lại gặp bạn ở đấy. Hay ghê.
Lúc về hơi mưa. Không sao. Đường trơn thì kệ đường trơn... Nói thế thôi chứ.....
Tuần sau chả biết thế nào đây. Còn 2 cái thứ dở hơi để mà làm....









