My Opera is closing 3rd of March

Mr.Frozen's Blog

Real?

Subscribe to RSS feed

Thứ 5 ngày 10/04/08

Cả trường mất điện từ sáng. Đồng nghĩa với không net để mà điều quân.
Hôm nay cái "mợ" dạy tiếng Anh (mạn phép mượn cách gọi của bạn Tăng Minh) ngoan cố, đã mất điện còn học làm cái gì chả biết nữa.
Buổi trưa đi lung tung cả buổi.
Buổi chiều chả có gì đáng nói.
Hôm nay đã chia tay với cái cặp cũ... Mấy năm cấp 3 đi cùng nó bây giờ chia tay cũng thấy... bùi ngùi ... Nói thế chứ lúc nào bỏ đi cái gì mà chả tiếc. Từ hồi cấp II... uh, đúng, từ hồi cấp II đến giờ "cái hộp" cứ càng ngày càng đầy lên vì những cái không đâu ấy, những cái mà nguyên nhân giữ lại thì nhớ nhưng mà cái quỷ quái gì làm mình giữ lại thì không biết. Ơn chúa, cái cặp to hơn cái ngăn bàn...
Hôm nay là một ngày mát mẻ hiếm thấy trong cái chuỗi ngày nóng chảy mỡ ra (chết thật, nói lộ là mình béo rồi). Cũng may hôm nay là ngày mát mẻ không có thì....có khi phải giảm đến mấy cân.
Hôm nay tự dưng khám phá ra mấy điều thú vị nho nhỏ về mấy người xung quanh.
Hôm nay....
Ngày mai sẽ cắt tóc.
Ngày mai có một cái hẹn.
Ngày mai sẽ làm gì nhỉ?......
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28