Thứ 4 + Tổng kết các môn HK II
Wednesday, February 27, 2008 5:12:00 PM
Sáng: tập thể dục 2 tiết. Ông thầy wỉ woái bắt tập nhiều thế!
Không sao hết, coi như khởi động, chuẩn bị chạy trong war!!! ![]()
Hôm nay oánh nhau có vẻ cân hơn các hôm khác, oánh thật là vui!!!
Chiều học 6 tiết. Cái môn Luật ông thầy wỉ woái (#2) lại biến đâu mất lần thứ 2 để cho cái cô (chị) wỉ woái (#3) hôm nọ lại vào dạy. Chán không thể tả, mất hết cả hứng thú học hành!!!![]()
Kết luận lại là sau vài tuần học hành "chăm chỉ" thì có các nhận xét:
Lịch Sử KTQD: Hôm đầu thầy nói hay thế, đến mấy hôm sau cái kho truyện kể của thầy cạn dần thì ...
đã thế hôm trước đang ngồi học ngon lành thầy cho một câu xanh rờn: "Cậu đeo kính kia làm lớp trưởng cho tôi nhé"... =>bó cái tay...
Văn Hóa Kinh Doanh: Môn học thì hay nhưng mà... Ai bắt cô đọc đi đọc lại mấy cái có trên slide của cô chứ? Cô cứ làm như là làm thế thì sinh viên nhớ bằng sạch ấy....![]()
Kỹ thuật Soạn Thảo Văn Bản: Thầy khá hay và môn này mình cũng thíc nữa, nói chung không có gì nhiều để mà nói ![]()
Kinh Tế Chính Trị: Ôi giời đất ơi, tại sao lại đi chui vào học cái cô này cơ chứ!!!!!![]()
Toán Cao Cấp: Sau cả 3 buổi học tình trạng chung là: tiết đầu + tiết 2: ngủ gà ngủ gật (toàn cái gì gì ấy). Tiết 3 + tiết 4: Bắt đầu tỉnh ra và "chăm chú" nghe giảng (thầy bắt đầu nói mấy thứ hay hay).
Triết Học: Ông thầy pờ rồ trông cứ như "người rừng" (theo tiếng xôn xao của mấy bạn nữ "sinh sắn" trong lớp) mà học thì cũng hay hay đấy, chỉ có điều dạo này thầy cũng bắt đầu tiết kiệm truyện để nói rồi. Nhưng mà cái kiểu nói hơi "xỏ xiên" của thầy thì vẫn cứ pờ rồ
!
Thể Dục: OMG..... Con trai = tập như trâu như bò. Con gái = đi dạo
.
Côn Tác Quóc Phòng: Chả thích cái môn này lắm. (Thx god, I'm not crazy yet!) Nhưng mà nghe ông thầy kể truyện cũng vui vui ![]()
Luật đại cương: (Đã nói ở trên, miễn hỏi lại
)
Tiếng Anh: chỉ có ba chữ: O M G
Thế đó, rốt cuộc học kỳ này học thầy nào cũng hay, cô nào cũng chán!!!!
(hôm nay họp hội nên không thể điều khiển hành tinh, để tài nguyên tràn kho thật là lãng phí)









