My Opera is closing 3rd of March

Mr.Frozen's Blog

Real?

Subscribe to RSS feed

Long day... (Chỉ là tường thuật, ai quan tâm thì dọc, không thì thôi wink )

Hôm nay đúng là ngày dài đằng đẵng á!!!

Sáng tập thể dục thì... chẳng qua là vừa mới dậy cách đó 1h, lại ohair vận động mạnh ngay thì hơi mệt, ra ngồi, thế mà ông thầy quan tâm quá thể, ngây thơ thật đấy.

Ồ, sáng nay thật là tội lỗi, ai đời đánh war đến tận 12h20' (12h45' vào học) Nhưng mà hôm nay vui. Mấy trận đầu thì chơi hơi bị dở hơi nhưng mà mấy trận cuối thật là ác liệt . Nói chung là sáng nay vui. Nhân tiện thông báo: Hội War Ngân Hàng 49 chào mừng thành viên mới

Chiều nay... Nói chung 3 tiết đầu thì có thể cầm cự ngon lành vì ông thầy khá là hay ho Nhưng mà 3 tiết sau thì... Không thể tả nổi!!!!! Ngồi trong lớp mà bức xúc. Hix, ai bảo hôm nay là giáo viên dạy thay cơ . Thật là bức xúc, chỉ muốn...đập phá hay làm gì đó (chết thật, Mr.Frozen mà lại đập phá hả? khó tin ghê )Tan học, nhắn vài cái tin, thấy vui vui....

Tối đi học tiếng Anh, lại nghe kể về St.Valentine Cái ông này thì đọc mấy lần rồi nhưng mà chả nhớ làm chi. (Ai bảo Valentine nào chả ngồi nhà )

Đi học tiếng Anh về, vừa thò cổ vào nhà... "đi đốt vàng mã đi con" ..... Hôm nay cúng rằm, ít đâu cơ chứ . Rồi xong thì lại ngồi ăn cơm (+rượu) với cả nhà, hôm nay cậu mợ qua chơi mà. Kết quả là đến 21h30 vẫn mặc nguyên bộ quần áo đã mặc từ 6h15' sáng (đương nhiên là đã bỏ cái quần thể dục ra )

Lại ngồi gõ entry!!! Mà có cái gì mà gõ đâu chứ? Gõ lắm gõ nhiều không sợ mỏi tay à?

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28