Tường thuật Valentine (không có gì đâu, đừng có đọc, mất công)
Thursday, February 14, 2008 4:23:00 PM
Sáng:
Dậy đúng giờ, đi học đúng giờ. (Ngoan thế nhể
)
Đến trường : 6h45' Lớp bắt đầu học: 8h30', trong thời gian đó không xuất hiện trên bất cứ phương tiện theo dõi nào
---> đi đâu ai mà biết
. Nhắn một vài cái tin, thấy vui vui. Vào học: Chán như gián chết luôn, bắt đầu cảm thấy sai lầm
.
Trưa: (thông báo những ai đang đọc thì đừng có đọc tiếp nhá, chả có gì cả)
Về sớm một chút. Hôm nay đã báo với cơ quan quản lý: sẽ ăn cơm ở trường và về nhà tầm 13h. Thực tế: ra hàng net ngồi down game, soft (chủ yếu là game) đến 14h
. Bắt đầu thử thôi. Sau đó đi ăn bún chả, về nhà. Hết.
Chiều: (cảnh báo trước là không nên đọc tiếp)
Có gì đâu, down game với soft về thì phải ngồi nhà mà cài vào thôi, hợp lý mà.![]()
Tối: (ngoan cố là không tốt
)
Càng chả có gì. Đương nhiên không thể thử game khi mà cơ quan chủ quản ngồi nhà. Đành phải mở nhạc ra mà nghe. Hồi này tinh thần học tập rệu rã quá rồi
. Vẫn biế thế là không tốt. Uhm... Xem phim nột lúc rồi ngồi ngõ entry. Lát nữa lại đi ngủ. (À mà mai không đi học, có thể ngủ muộn
) Thế đó. Hết ngày
.
(Cho những ai ngoan cố đọc tiếp: Hết rồi đó, Are you happy now?)
Ghi chú: Những dòng màu vàng trong ngoặc ở trên không áp dụng cho người thuộc nhóm S trong danh bạ điện thoại và Y!M của Mr.Frozen.









