Giao thừa...
Wednesday, February 6, 2008 3:43:00 PM
Đêm qiao thừa...
Vẫn như mọi năm, vẫn mong chờ một cái gì đó...Mưa nam nay thì chắc là không có rồi
. Còn... thì...
.
Cái năm vừa rồi sao mà lắm chuyện phải nghĩ thế. Nhiều thứ chuyện... Chả muốn nghĩ mà cứ nghĩ, mà nghĩ thì cũng chả thông...
Thôi, bỏ qua cả đi, quên hết đi... Năm qua cũng có nhiều cái vui lắm chứ... Vui lớn nhất có lẽ là tớ có được một người bạn như cậu, bạn của tớ ạ...
Tết năm nay đến sao mà yên lặng thế nhỉ? chẳng có cái gì "gọi là" báo hiệu tết cả. Không nhộn nhịp như mọi năm nữa... Năm nay, mọi thứ đều trầm trầm.... Cái giao thừa này có một chút khác so với mọi năm. Năm nay không đi hái lộc và xông nhà như mọi năm nữa... Năm nay ở nhà một mình. Cũng tốt, cũng là cái nó muốn... Ở nhà một mình, có một chút yên lặng lúc giao thtừa. Nghe cũng buồn cười thật, giao thừa ở nhà ôm máy tính. Chả sao cả. Cô đơn lắm cũng có lúc quen chứ nhỉ.
Năm sau.. chẳng có mong muốn gì cả.. Chỉ mong đừng có ai xảy ra chuyện gì, thế thôi...
Mong cho bạn tớ luôn bình yên. Bỏ lại hết lo âu đằng sau, bạn tớ nhé.
Mong cho em luôn luôn hạnh phúc...
Mong cho những người bạn của tôi mạnh khỏe....
Thế thôi....
Tết năm nay hơi buồn..
(Siêu thị thiên hà mở cửa, thị trường tự do hết hàng, không gom kịp hàng để bán-->chán)
Tết năm nay chắc lại ở nhà 3 ngày tết thôi. Còn di đâu được nữa...
Còn hơn 1 tiếng nữa là giao thừa rồi... Tin nhắn cứ tới tấp tới tấp. Chẳng phải là làm cao không muốn trả lời nhưng thực sự là có nhiều người không muón trả lời. Đơn giản là cảm thấy thật là vô nghĩa.. Thật là trống trải...









