Ở nhà không có việc gì làm = thất nghiệp!!!!
Sunday, February 3, 2008 5:34:00 PM
Mấy hôm nay ngồi nhà không có việc gì làm...
Các cụ bảo: "Nhàn cư vi bất thiện" chả sai tí nào!!! Bằng chứng là từ hôm bắt đầu nghỉ đến giờ, dung lượng trống trong máy tính giảm đi đáng kể và cái desktop thì càng ngày càng nhiều thứ...linh tinh. Mấy hôm nay ngồi hàng net down về đủ thứ. Mà sao cái hàng net mấy ngày này mạng nó nhanh thế chả biết, lúc thì trung bình 100kB/s, lúc thì lên đến 180kB/s..
Làm nó không thể cưỡng lại ý muốn down, down và down ...
...
Hôm nay bắt đầu ngồi vào học photoshop một cách tử tế nào, để sau này còn vẽ râu các bạn chứ
Hix, định cố tình ăn bớt vài chương, đến lúc sau mới thấy là không thể ăn bớt được..
Thôi thì mai ngồi đọc lại vậy
.
Mấy hôm nay ngó đâu đâu cũng tháy tết, blog nào cũng Tết, tết và tết. Thế mà chả thấy Tết gì cả, chỉ thấy ở nhà chán như con gián ấy!!!
Các cụ bảo: "Nhàn cư vi bất thiện" chả sai tí nào!!! Bằng chứng là từ hôm bắt đầu nghỉ đến giờ, dung lượng trống trong máy tính giảm đi đáng kể và cái desktop thì càng ngày càng nhiều thứ...linh tinh. Mấy hôm nay ngồi hàng net down về đủ thứ. Mà sao cái hàng net mấy ngày này mạng nó nhanh thế chả biết, lúc thì trung bình 100kB/s, lúc thì lên đến 180kB/s..
Hôm nay bắt đầu ngồi vào học photoshop một cách tử tế nào, để sau này còn vẽ râu các bạn chứ
Hix, định cố tình ăn bớt vài chương, đến lúc sau mới thấy là không thể ăn bớt được..
Mấy hôm nay ngó đâu đâu cũng tháy tết, blog nào cũng Tết, tết và tết. Thế mà chả thấy Tết gì cả, chỉ thấy ở nhà chán như con gián ấy!!!









