Lạnh rồi!!!
Monday, January 14, 2008 3:10:00 PM
Bây giờ bắt đầu lạnh rồi!!! Lạnh đến đột ngột quá!!! Sáng nay ra đường được một lúc bắt đầu thấy mình sai lầm....
Lạnh thế này mà bạn phải đi tập quân sự... Giữ ấm bạn nhé...
Hôm nay di học tiếng anh buổi tối. 9h30 bắt đầu tan học cũng là lúc bắt đầu phóng trên đường. Cái đường Nguyễn Trãi giờ này vắng thật, chẳng có mấy ai. Và, đương nhiên là phóng hết tốc lực trong giới hạn an toàn cho phép... Lạnh toát... Lạnh thấu xương!!! Thích quá... Ghét mấy cái đèn đỏ quá, cứ mỗi lần đứng lại là mặt lại ấm dần lên, mà nó thì đang thích lạnh..
Lạnh rồi, ngồi đây viết entry là chuyện chẳng muốn chút xíu nào, chi vì không có gì làm thôi.
Mai bố đi công tác rồi, hehehehehehehe ...........
Lạnh thế này mà bạn phải đi tập quân sự... Giữ ấm bạn nhé...
Hôm nay di học tiếng anh buổi tối. 9h30 bắt đầu tan học cũng là lúc bắt đầu phóng trên đường. Cái đường Nguyễn Trãi giờ này vắng thật, chẳng có mấy ai. Và, đương nhiên là phóng hết tốc lực trong giới hạn an toàn cho phép... Lạnh toát... Lạnh thấu xương!!! Thích quá... Ghét mấy cái đèn đỏ quá, cứ mỗi lần đứng lại là mặt lại ấm dần lên, mà nó thì đang thích lạnh..
Lạnh rồi, ngồi đây viết entry là chuyện chẳng muốn chút xíu nào, chi vì không có gì làm thôi.
Mai bố đi công tác rồi, hehehehehehehe ...........









