Noel
Monday, December 24, 2007 2:36:00 PM
Nó mong chờ cái gì vào noel nhỉ?
Hình như là chẳng cái gì cả... Có gì để mong chờ đây?... Thế mà dương như vẫn mong chờ một cái gì đó...
Một cú điện thoại? Một tin nhắn? Không, đơn giản là không...
Không phải những thứ đó.. Hình như nó bắt đầu lẫn rồi... Nó đang mong cái gì? Hay là nó đang nhớ cái gì? Đúng rồi, nó đang nhớ cái gì đó, cái gì đó....
Noel ngồi nhà...
Tại sao cứ phải đi chơi Noel nhỉ? Ừ, có nhiều lý do để đi chơi Noel.. Bạn bè đi với nhau, gia đình đi với nhau, các cặp tòn nhân đi với nhau.. Dường như trong cái đêm Noel này ai cũng có đôi? Có lẽ thế.. Nhưng nó thì không thích ra ngoài đêm Noel... Noel... là cái gì chứ? Tại sao cứ phải hòa mình vào cái biển người đông nghẹt kia? Ở nhà... Thế là trong lúc mọi người chen lấn xô đẩy thì ta có một khoảng riêng cho mình...
Nói thì nói vậy, nghe cũng xuôi tai lắm... Nhưng hình như đang tự lừa dối mình thì phải... Nó nhớ cái gì nhỉ...nhớ cái gì.... Mọi thứ bắt đầu mờ dần rồi...![]()
Mai là thi rồi.. và, đương nhiên, nó coi đó là một lý do để gồi nhà, mặc dù nó biết..phải, nó biết, cái mùa này nó không thể nào tập trung được gì..... Mùa này mà làm bài thi thì chỉ dựa vào trực giác thôi....
Nhạc..dạo này càng ngày nó càng nghe nhiều nhạc hơn.. Những bài hát trở nên có ý nghĩa hơn... Nhưng cũng vì thế mà hình như nó đang dần tạo cho mình một thế giới riêng... Một người bạn đã hỏi nó tại sao nó lại cứ thích tách mình ra khỏi thực tại như vậy...Nó biết trả lời sao đây....
Giáng sinh.... Mọi người đều mong những điều tốt đẹp đến cho nhau..Nó cũng mong những điều tốt đẹp đến cho mọi người...
Gia đình...
Em... Hôm nay tôi thấy em vui, thế là đủ....
Bạn...Nó mong tâm hồn bạn luôn luôn bình yên, luôn trong trẻo như bây giờ...
Bạn bè... chẳng biết mong gì cho những người bạn...nhiều quá... chỉ mong cho họ giáng sinh hạnh phúc..
nhiều người khác nữa.....
Nó mong chờ cái gì vào đêm Noel này....









