Một ngày vui...
Sunday, December 2, 2007 3:03:00 PM
Hôm nay đã hết hâm rồi!! (thx God for doing nothing!!) Bây giờ chỉ thấy mệt chứ không chán chường như trước nữa...
Buổi sáng... Thế mà sáng nay mới biết mấy bạn nữ ở lớp cũng quý mình lắm, lại toàn những bạn xinh xắn nữa chứ
Hehehe buổi sáng cho bạn bè!!
Chiều... Lại trốn CLB tiếng Anh... Thật là tội lỗi, tội lỗi qú đi mất
chiều nay đi giúp một người.. thật là vui... Đến tối, đang định đi học tiếng Anh thì lớp báo nghỉ! A lê hấp! Nhảy lên xe đi cùng thằng bạn chí cốt, cùng nó đưa ông thầy người Sing đi thăm Hồ Tây, thật là vui!!! Đi bộ nói chuyện với ổng chắc chắn là vui hơn ngồi trong cái lớp tiếng Anh kia nhiều!(đương nhiên, phải nói với ổng bằng tiếng Anh)
Lúc đi về.. Chu choa... Mưa!!! Chở thằng bạn đi dưới mưa như ngày nào( hơi khác chút vì bây giờ đi xe máy
) Ướt nhẹp từ đầu đến chân!!! Thật là thích!! (lúc về ăn mắng, dĩ nhiên)
Hôm nay là ngỳa của những người bạn!!!
(Tội lỗi quá, lỡ hẹn với một người bạn thân)
Buổi sáng... Thế mà sáng nay mới biết mấy bạn nữ ở lớp cũng quý mình lắm, lại toàn những bạn xinh xắn nữa chứ
Chiều... Lại trốn CLB tiếng Anh... Thật là tội lỗi, tội lỗi qú đi mất
Lúc đi về.. Chu choa... Mưa!!! Chở thằng bạn đi dưới mưa như ngày nào( hơi khác chút vì bây giờ đi xe máy
Hôm nay là ngỳa của những người bạn!!!
(Tội lỗi quá, lỡ hẹn với một người bạn thân)









