Speed!!!
Wednesday, November 21, 2007 8:07:00 AM
20/11, vác xe ra đường, đi thăm các thầy cô giáo...
Thăm các thầy cô thì ít mà phóng xe trên đường thì nhiều... Từ sáng đến chiều tiêu hết nửa bình xăng..(nhờ giời, có đứa trả hộ
)... sao mà thích cái cảm giác phóng xe trên đường thế không biết?
Tốc độ.. Nó như một thứ chất gây nghiện vậy... Người ta nghiện tốc độ còn nặng hơn cả nghiện ma túy ấy chứ... Tốc độ... Nó cảm nhận tốc độ qua tiếng gió rít bên tai, qua tiếng gầm của cái xe đang phóng đi mỗi lúc một nhanh, qua vạt áo bay phần phật sau lưng... Nó cảm nhận qua tất cả.. (đành phải thế thôi chứ đồng hồ đo tốc độ của xe em hỏng rùi, mọi người thông cảm
)
Phóng xe cả ngày, kể ra cũng mệt...(Lại còn tốn xăng nữa
)... Tối.. 9h về đến nhà... mặt mũi, quần áo toàn bụi là bụi.. hai tay gần như tê cóng... tóc cũng cứng đơ, toàn bụi.. tắm một lúc... thật là sảng khoái....
Hôm nao có cơ hội lại vác xe đi tiếp
!!!









