My Opera is closing 3rd of March

Mr.Frozen's Blog

Real?

Subscribe to RSS feed

Lười, Hâm, ...(gì cũng được)

Chủ nhật... lại một chủ nhật... Hôm thứ bảy nó cứ ctưởng rằng ngày chủ nhật này sẽ là một ngày chủ nhật cực kỳ bận rộn với những gì mà nó đã lên kế hoạch trước.. Thế mà hôm nay sao nó thấy nhàn hạ thế? Chuyển một vài kế hoạch sang những ngày hôm sau, bỏ đi một vài kế hoạch vì những lý do của riêng nó, thế là hết, công việc dàn đều...

Có người bảo nó giỏi sắp xếp công việc và thực hiện những công việc đó một cách tốt nhất... Không hẳn vậy đâu, bạn yêu quý.. Thằng ngớ ngẩn này chỉ giỏi trốn tránh những việc mà mình không muốn làm hay không thích làm thôi, để lại nhũng việc quan trọng (đương nhiên rồi). Hôm nay, CLB tiếng anh của nó bàn về "food safety" và ngay lập tức, nó đang ngồi trong hàng game để viết blog thay vì ngồi nói về cái chủ đề chán ngắt đấy. Thật là tội lỗi... chẳng lẽ lại ngồi đây suốt buổi chiều rồi đi học tiếng anh? Cũng có lắm lần nó bỏ nhiều việc chỉ để ngồi vào hàng game nhưng rồi cũng chẳng hiểu nó ở đó để làm gì... Thế cũng tốt...

Có lúc nó muốn mình quên đi tất cả, tất cả... Nhưng làm sao mà quên được chứ!! Có những chuyện người ta muốn quên mà không quên được... Làm sao mà quên...Làm sao mà quên được... Có người từng bảo nó hãy quên đi... Nhưng làm sao quên được hả em? Những ngày lười biếng, những ngày một mình, tôi lại nhớ...

Nói là chẳng muốn nhắc lại mà lại nhắc lại rồi... Thôi, bỏ qua, viết tiếp...

Vậy là nững việc mà nó cần làm cuối cùng thì cũng bắt đầu... Sau cái quãng thời gian xả hơi dài nhất từ trước đến giờ, bây giờ lại bắt tay vào làm những việc mà nó vẫn làm... Lại là đi học... Mười mấy năm nay công việc chính của nó chỉ là học... Mà nó có học đâu chứ? Nếu nó chịu học thì bây giờ đã khác... Nhưng nếu nó thực sự đã chịu học thì không chỉ học vấn của nó mà có lẽ còn nhiều thứ khác cũng sẽ thay đổi... Nó không hối hận với những gì mình đã làm, và hy vọng sẽ không bao giờ phải hối hận...

Hôm nay lại muốn ngồi chơi War... mặc dù chẳng phải giỏi giang gì... cứ chơi thôi, cần gì giỏi...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28