My Opera is closing 3rd of March

Mr.Frozen's Blog

Real?

Subscribe to RSS feed

Chiều lang thang...

Chiều nay CLB tiếng Anh nghỉ...

Định sang nhà bạn chơi nhưng nghĩ gì lại chẳng sang... Hôm nay nó muốn đi một mình...

Chui vào một quán Net nhỏ ở ngõ cột cờ... Cũng không phải là một nơi hay ho lắm để "ở một mình" nhưng nó có việc cần làm. Với lại, ở trong cái quán nhỏ này có đủ thứ mà nó cần: tốc độ và sự yên tĩnh..

4h chiều... Xong việc rồi, lại trèo lên xe máy phóng đi.. Đi đâu bây giờ nhỉ? nó chưa muốn về nhà..

Phóng xe ra Mỹ Đình!

Mùa đông đến thật rồi... Trên đường nó đi, ai cũng áo khoác rồi găng tay, mũ nón... Nó cũng cảm nhận được cái lạnh thổi vào trong cái áo khoác của nó... Gió! Gió thổi vào mắt nó... HÌnh như đã từ lâu lắm rồi, trừ hành và cảm cúm ra, chưa có gì ngoài gió làm nó chảy nước mắt... Lạnh...

Dừng xe trên một góc vắng của con đường bao quanh sân vận động... Thằng bạn thân đã đưa nó đến đây lần trước rồi... Nhưng khi đó thằng bạn chọn một chỗ hơi đông người một chút để táp vào... Hôm nay, nó chọn một góc nhỏ, xa những người hâm mộ, xa những đôi bạn, xa những cặp tình nhân... Kỳ cục thật, dương như ai đến đây cũng có mục đích riêng của mình, còn nó đến đây làm gì nhỉ? Chẳng biết nữa... Có lẽ nó đã lãng phí cả buổi chiều để làm một việc vô ích khi còn có bao nhiêu việc để làm..Nhưng nó thấy dễ chịu...

Trời Hà Nội vào đông không còn trong xanh nữa mà chuyển sang xám... Cái màu xám mới đẹp làm sao... Hàng cây cạnh sân không còn xanh như cái lần trước đến đây cùng thằng bạn nữa... Rút điện thoại ra nghe nhạc... Những âm thanh phát ra cũng chẳng thể làm ấm lên bầu không khí xung quanh... Nó cảm nhận được cái lạnh... Người ta nói như nào nhỉ? Sự lạnh giá trong tâm hồn? Không, tâm hồn chỉ lạnh nếu người ta cố tình để nó lạnh... Còn nó thì sao nhỉ? Chẳng biết nữa... Nó chỉ đơn giản là muốn ngồi đây, thế thôi...

Một người đến... Lại vài người nữa...và một vài cặp tình nhân... Đây không còn là cái góc của nó nữa rồi... Về thôi nào... Sao vẫn chưa về... Thôi, đến lúc về rồi...

Gió mát ghê...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28