Ngày nghỉ...
Saturday, November 3, 2007 8:57:00 AM
Lắm lúc nó tự hỏi tại sao lại có những ngày nghỉ?...
Ngày nghỉ nó ngủ nhiều... Ngủ nhiều nên lắm lúc nó thấy đầu óc dường như không còn đủ minh mẫn để làm bất cứ việc gì... Cầm quyển sách lên được một lúc rồi lại bỏ xuống... Nó lười sẵn rồi, lại còn gặp ngày nghỉ thì lại càng lười thêm... Lắm lúc thấy ghét cái ngày nghỉ sao trôi qua vô ích, lãng phí thế... Nhưng nếu không có mấy ngày nghỉ lãng phí ấy... ![]()
Sao vậy nhỉ? Đúng là hôm nay là một ngày lãng phí, nếu không tính đến chuyện được nhỉ ngơi... Và thứ Hai.. Nó mong sao cho chóng đến cái ngày thứ Hai để lại bắt đầu làm những công việc thường ngày... lại bắt đầu lóc cóc đạp xe đi học... Mùa đông rồi, ép mình làm nóng người lên trong khi nó lại thích cái hơi lạnh thật là một cực hình...
Nhưng dù sao nó cũng được sống trong mùa đông rồi, cái mùa mà nó yêu thích...Mùa đông... Hôm trước bạn nói rằng mùa đông mọi người luôn xích lại gần nhau hơn...Ừ... có thể... mọi người... Còn nó, dường như nó lại thích chui vào một góc riêng của nó mà nhấn nháp cái lạnh (đương nhiên, nó chưa ngu đến mức tư làm cho mình bị ốm, còn nhiều việc phải làm lắm...)
Hôm qua, lần đâu tiên từ khi vào Đại Học nó lại đạp xe thên con đường trước kia nó vẫn lang thang... Nhiều thứ thay đổi quá... Con đường bây giờ không yên bình như trước nữa rồi... Đâu đâu cũng bụi đất, hững chiếc xe lao đi hối hả... Hình như trong cả dòng xe chiều qua chỉ có mình nó là đi lanh thang không có mục đích gì... Mới chỉ có hơn ba tháng mà những con đường xanh mát trước kia chẳng còn nữa.. Đất nướ đang đi lên mà...(nghe ngu thế nhỉ) Bây giờ mà muốn đến một góc yên tĩnh nào đó ngoài ngôi nhà của nó dường như là một việc khó khăn, chẳng như hồi xưa, nó có thể tìm bất cứ chỗ nào để trốn vào...
Thời gian đi qua để lại....









