Lại mưa....
Wednesday, October 31, 2007 2:33:00 AM
Cuối cùng thì sau mấy ngày các vị phụ huynh đe trời mưa thì hôm nay cũng mưa thật...
Tối hôm trước papa đi trực , thế là sáng nay có cơ hội đạp xe đến trường... Cái lạnh buổi sáng hòa cùng cơn mưa nhè nhẹ... Dễ chịu quá....
Hôm nay lại nghỉ thể dục... Chơi war một lúc đợi đến giờ để thực hiện cái kế hoạch nho nhỏ kia... Đến giờ rồi... Đạp xe về.... Mưa to hơn buổi sáng.... Không còn lạnh nữa... Mưa không to nhưng cũng đủ để bộ quần áo thể dục của nó đi toong...Kệ, cứ đạp về đến nhà đã, cái kế hoạch nhỏ kia hoãn được... Dừng xe trước ngã tư, nước mưa theo tay áo. theo tóc, theo ống quần nó chảy xuống đường ròng ròng.... Đạp dưới những hàng cây của đường Nguyễn Trãi, thỉnh thoảng những giọt mưa to tướng đập vào mặt, rát.... Nếu nó đoán không nhầm thì trông nó bây giờ tệ hại lắm, cũng may chẳng có ai quen đi cái đường này, giờ này...
Về đến nhà, gọi một cú điện thoại, thay quần áo rồi lại ngồi vào máy tính... Cũng chẳng biết định làm gì nữa, dường như những cơn mưa lấy đi một phần sức lực trong nó, cái phần mà nó chưa dùng đến...









