...
Friday, October 19, 2007 3:52:00 PM
Sáng...
Hôm nay là buổi cuối cùng học chính trị
Thank you, god!!!(in fact, you didn't do anything
)
Hôm nay được nghe Văn Vượng biểu diễn hai bài hát ông tự sáng tác... Cảm rồi... Hay quá đi... Ghi âm vào, hôm nào học hát hai bài đấy...
Trưa...
Cáu!!!!
Sao tự nhiên cái khoa nó lại can thiệp vào vấn đề văn nghệ lam cái gì kia chứ? Rồi lại còn đưa ra truyền thôngs này truyền thống nọ nữa! Không vào được vòng chung kết thì làm sao chứ? Lại còn trừ điểm rèn luyện của những đứa có trong danh sách mà không đi nữa!!! Ngay từ đầu mấy ông trên Đoàn đã làm ăn chẳng ra sao rồi lại còn đổ về cho Đoàn viên!!! Văn nghệ vốn à tự nguyện mà có thằng bí thư dám nói trước lớp:"Tự nguyện nhưng thực ra là bắt buộc" Chẳng lẽ một bí thư không thể nghĩ ra câu nào hay hơn à? Chẳng lẽ một bí thư không có cách vận động nào hay hơn à? Rồi thì các ông bí thư cứ cho bọn nó vào, bọn nó đi hay không mấy ông trên Đoàn cũng chẳng thèm điểm danh, chỉ đến khi thấy vắng nhiều qua mới phát hoảng lên nhờ khoa can thiệp!! LÀM ĂN VỚ VẨN!!!!! (Thật là may mình tính trước nên gây sức ép buộc thằn bí thư bỏ mình ra
)Thôi thì kệ cho bọn chúng làm gì thì làm, không quan tâm!!!
Chiều...
Hix!!! Đáng ra chiều nay được thảo luận mà thầy lại cho học
!!! Đang muốn hỏi thầy mấy câu để thầy trả lời cho cả lớp!!! Hix....
Tối...
Tối thứ sáu... Ngồi ở nhà... Chà, chắc mấy thằng bạn du học đang đi chơi, thứ sáu mà, ngày để xả xì-tờ-rét....
Mai là cuối tuần....
Mai là 20/10.... Món quà mua 20/10 từ mấy năm trước vẫn nằm trong ngăn bàn..Chắc sẽ không hỏng đâu, thủy tinh mà... Nhưng... bao giờ mới có người nhận....![]()
Chúc những người phụ nữ Việt Nam một ngày hạnh phúc...









