My Opera is closing 3rd of March

Mr.Frozen's Blog

Real?

Subscribe to RSS feed

Mưa

Kỳ lạ thật... Cứ mưa rồi nắg rồi lại mưa... cái thế giới nho nhỏ của nó cũng cứ thế mà xoay theo cái nhịp điệu của mưa... Mưa rơi trên mái tôn, tưởng chừng như chẳng có nhịp điệu gì nhưng đối với nó tiếng mưa rơi có khi lại hay hơn tât cả những loại nhạc.. Đương nhiên, cái đó cũng còn tùy vào tâm trạng của nó. Có khi tiếng mưa là một bản giao hưởng bất tận của miền vui, có khi lại là một nỗi buồn miên man.. Còn hôm nay, tiếng mưa thật là trống trải... Mưa.. mưa... Chẳng có gì ngoài mưa... Mưa trắng trời trắng đất... Dường như những gì còn đọng lại của những ngày qua cũng đi theo cơn mưa để lại trong tâm trí nó một khoảng trống..., một khoảng trống được lấp đầy bằng tiếng mưa...

Mưa... Cứ mưa thế này có khi cái ke hoạch nho nhỏ (đúng nghĩa đen) của nó hỏng mất... Không sao cả!

Mưa...vẫn là mưa..

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28