My Opera is closing 3rd of March

Mr.Frozen's Blog

Real?

Subscribe to RSS feed

Ngớ ngẩn...

Hôm nay đạp xe đi học.. Đến đường Trường Chinh gặp một thằng cha đi cào cào dám vượt mặt mình. Đã thế thì đua luôn! Lâu lắm rồi mới được đua một trận đã đời như thế này!! Mà thằng cha ấy cũng nhiệt tình đua lắm cơ, thằng quỷ làm mình đến lớp đầy mồ hôi. May mà đến sớm một tiết ngồi quạt cho ráo...

Hồi trước vẫn hay đạp xe như vậy. Cảm giác tự đặt ra cho mình cái gì đó để cạnh tranh thật là thú vị.. Có khi chỉ là hai thằng đở hơi trên đường tự dưng đua với nhau vậy thôi. Có khi lại là tự mình đua với cái bóng của chính mình (thua vì mặt trời ở sau lưng!!). Có khi lại đuổi theo mặt trăng( dù biết chẳng bao giờ theo được_ trăng hôm ấy sao mà đẹp thế)....

Hay là sắp thành ngớ ngẩn thật nhỉ...?

Hôm nay học triết hay ghê! Chẳng phải cô giảng cái gì hay ho (mấy thứ cô giảng trong sách cả rồi) nhưng vì rất có hứng thú với triết:D!!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28