Chán
Sunday, September 9, 2007 4:26:00 PM
Hôm nay sao thấy chán quá... Chán mọi thứ...
Nghĩ đến chuyện học chương trình tiên tiến mà thấy nản quá đi thôi... Đành rằng vẫn biết học chương trình ấy thì sau này sẽ có một cơ sở vững chắc mà tiến lên nhưng sao vẫn thấy nản quá đi thôi... Ngay từ chuyện 2 lần đổi ngày thi là đã đủ bực mình rồi... Lại nhớ đến cái tiếng Anh của mình... Lâu lắm rồi không sờ gì đến tiếng Anh. Các phản xạ đã quên gần hết rồi... Chán quá.. Sao mà nhớ cái hồi xưa học tiếng Anh thế nhỉ.. Hồi đó bắt đầu vào lớp 6. Chỉ có mấy đứa bạn học cùng nhau với một thầy dưới Quảng Ninh. Đó là người thầy dạy tiếng Anh đầu tiên. Hồi đó thầy còn trẻ nhiệt tình lắm. Cả trò lẫn thầy đều học hành chăm chỉ... Bây giờ còn ai có thể gợi ra cho mình cái cảm giác học tập say mê như vậy nữa nhỉ? Khó lắm... Một phần cũng tại mình thôi... Thằng bé từ Quảng Ninh lên Hà Nội đùng một cái hất cẳng mấy đứa trong đội tuyển tiếng Anh ra thì làm sao mà không tự phụ... Thế là cái hứng học tiếng Anh, do nhiều nguyên nhân, chỉ duy trì được đến lớp 8... Tội lỗi tội lỗi...
Nhưng chuyện tiếng Anh thì còn có thể lo được! Còn chuyện kia... Tính mãi vẫn chưa ra... Mà cứ ngồi đếm cua trong lỗ thì đến bao giờ mới ra? Lắm lúc muốn bỏ quách đi cho rồi, học chương trình thường mà chăm lên một tí mà chẳng hơn khối thằng à? Nhưng không thể nghĩ thế! Cái sự tự cao nó không cho phép bỏ thi.. Cả niềm hy vọng của ba má nữa... Khó xử quá...









