đau đầu
Tuesday, June 16, 2009 1:55:06 PM
Minh đau đầu quá, nếu mình còn suy nghĩ thì mình sẽ đau chết mất.
Mình ức chế quá, không biết là ai quá đang nữa, Nhưng mình mệt lắm rồi, nó nói câu nào như giết mình ấy, nó cứ nói một câu đầu mình lai đau đến cảm giác có cái búa đập vào có lẽ mới hết. Lúc mình dừng lại viết có lẽ mình đã kiềm chế lắm rùi, ko còn bực như lúc nãy.
Mình tự hỏi,mình sống như thế nào tại sao? nó - em mình nó còn nói như vậy, mình đau lắm, mình tức cái thái độ của nó,
cứ mỗi lần cãi nhau nó toàn nói những câu động chạm đến tự ái của mình, Thực sự mình rất ghét bị người khác coi thường, nó dám.
con gái ai chả thik khen,mình cũng vậy không ngoại lệ, thậm chí ghét ai chê bai quá mức( kiểu như không hiểu j thì đừng có nói)
nó.... toàn chê đã đành nhưng nó có cái tính hạch sách làm mình rất ức chế, nó vừa lên mà mình đã thây tức thế này, mình ko biết làm thế nào để ko đau đầu, chắc phải làm vài viên paradon mới đỡ. Lúc tức mình không kiềm chế được, có lẽ hàng xóm cũng nghe thấy tiếng mình, mình biết nhưng ko sao kiểm được, lúc kiềm chế lại thì đầu mình như muốn nó tung vì những suy nghĩ không thoát ra được... mình tức cái kiểu nói của nó... bực mình
Mình ức chế quá, không biết là ai quá đang nữa, Nhưng mình mệt lắm rồi, nó nói câu nào như giết mình ấy, nó cứ nói một câu đầu mình lai đau đến cảm giác có cái búa đập vào có lẽ mới hết. Lúc mình dừng lại viết có lẽ mình đã kiềm chế lắm rùi, ko còn bực như lúc nãy.
Mình tự hỏi,mình sống như thế nào tại sao? nó - em mình nó còn nói như vậy, mình đau lắm, mình tức cái thái độ của nó,
cứ mỗi lần cãi nhau nó toàn nói những câu động chạm đến tự ái của mình, Thực sự mình rất ghét bị người khác coi thường, nó dám.
con gái ai chả thik khen,mình cũng vậy không ngoại lệ, thậm chí ghét ai chê bai quá mức( kiểu như không hiểu j thì đừng có nói)
nó.... toàn chê đã đành nhưng nó có cái tính hạch sách làm mình rất ức chế, nó vừa lên mà mình đã thây tức thế này, mình ko biết làm thế nào để ko đau đầu, chắc phải làm vài viên paradon mới đỡ. Lúc tức mình không kiềm chế được, có lẽ hàng xóm cũng nghe thấy tiếng mình, mình biết nhưng ko sao kiểm được, lúc kiềm chế lại thì đầu mình như muốn nó tung vì những suy nghĩ không thoát ra được... mình tức cái kiểu nói của nó... bực mình












