My Opera is closing 3rd of March

một năm nữa lại đến !!!

Mình tốt nghiệp được một năm rồi, có quá nhiều thứ đổi thay
Đôi khi nghỉ lại ko biết mình đã làm đúng chưa
có nên ko
giờ như vậy có tốt k
cuộc sống có lúc vui
có lúc buồn
có lúc đau
có lúc khổ
có lúc cảm thấy sụp đổ
sáng nay trời mưa to, mưa mãi ko dưt, bao~ rồi
sấm chớp đùng đùng
đã tự bao giờ mình quen với việc đến công ty, làm và làm...Mình bị cuốn đi theo cuộc sống, công việc...
Đã lựa chọn rồi thì ko thay đổi
cố lên!
Ps: Anh à, đôi khi e thấy mệt mỏi muốn dừng lại... nhưng anh luôn thế...
anh à, đừng nói những gì làm e thấy sợ, thấy mệt mỏi, hãy cố lên anh! e vẫn đang tin vào anh đó, dù ai đó có nói gì...
Em không có sai phải không anh! Em luôn đúng anh nhỉ? Luôn đúng

tro choi bay ngayngam~ va nghi~

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28