My Opera is closing 3rd of March

Một ngày mới tốt lành

Subscribe to RSS feed

tiếu lâm-trong vườn chuối...ngủ quên

ông già đội mũ lù xù
hỏi thăm cô gái chợ Mu chỗ nào
cô gái ngả nón ra chào
đi qua phố Rốn...rẽ vào chợ Mu.

======================

Cô hai đi chợ chiều tà
Gặp ông già đứng hỏi nhà bán Cu [chim Cu]
Ông già gật gật gù gù
Phía hai hòn đá cột như cột đình

======================

con cò đứng cạnh bờ ao
bởi không ai dạy cách vào tắm sông
gió đâu thổi mất cọng lông
cò đâm cổ xuống ao nông vẫy vùng.

======================

núi non chập chập trùng trùng
cò bay mỏi cánh rớt ngay hang hùm
hàng hùm cỏ mọc tùm lum
tứ bề chặt hẹp kẹp ngay đầu cò
chui ra chẳng được chui vô
nhấp nhô cái cổ hoan hồ con cò.

========================

Ba năm nắng hạn nứt khe
Nước đâu suối chãy Le Le đợi hoài
Vái trời than vắn thở dài
Cho lông Le ướt một ngày cũng vui.

========================

nắng hạn cháy trụi cánh đồng
nước khe khô cả chẳng trông mong gì
cầu trời mưa tưới tý ty
để cho ướt át cò đi lại về.

========================

làm ruộng phải biết cấy cày
có hăng mới biết ngủ say là gì.
cày sâu quần quật lại đi
chân tay mê mỏi cày thì mới ham

========================

xúc than phải xúc thật lâu
xúc từng nhát một, xúc sâu mới bền
vừa xúc miệng vừa kêu rên
theo phương pháp đó, được liền 3 ca

========================
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28