My Opera is closing 3rd of March

Một ngày mới tốt lành

Subscribe to RSS feed

Ngẫu hứng!!!!

Giận anh rồi đó biết ko
Hẹn mà đến muộn để em phải chờ sad

Em ới chớ có giân hờn
Anh đây đến muộn , thử tình em thôi

****************

Làm em như một kẽ khờ
Đứng lên ngồi xuống muốn ....phờ người ra

Giởn chút xin đừng nổi điên
Lần sau lỡ hẹn phạt tiền đó nhe

****************

anh ơi chớ có mà chảnh
con trai như anh, em vứt xọt rác

Trên đời ai cũng thế thôi
Chớ sao em lai bảo anh chảnh người ...
Chờ anh ở trốn đông người
Có em sẽ ngắm người đẹp thôi ...

****************

Yêu anh em cứ ngồi chờ
Không yêu em cứ đừng chờ mỏi chân
Còn anh chẳng giống như em
Yêu ai yêu chết sau này mới hay

Phì phò khói thuốc thẫn thờ
Ngồi nơi wán vắng nhớ về e yêu
A sầu vì sắp phải xa (em)
Nhưng e không hiểu lại làm a dau

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28