My Opera is closing 3rd of March

Một ngày mới tốt lành

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Nhật ký vàng anh

Vàng Anh hót cho lòng ta xao động
Tiếng em kêu nghe ấm cả đôi tai
Thần tượng một thời trong giới trẻ
Anh ngỡ ngàng không biết phải em không

Lối cũ ta về em đã học
Lại có phần sáng tạo mở mang thêm
Phim em đóng vô tình hay cố ý
Em ngẩng đầu để khẳng định ta đây

Thời đại mới buộc phải thêm chân lý
Có chân dài chưa nổi tiếng được đâu
Em lên giường chưa đầy sáu phút
Sáng mai ra làm cả nước râm ram

Làn sóng vàng anh vang như sấm
Chân lý này thật dễ học phải không
Tiền em kiếm từ đây tăng phải biết
Em mở đường đi cho các đại gia

Dưới đèn mờ, mem rượu say em hót
Tiếng của em sau này có người nghe
Thôi vĩnh biệt vàng anh ơi em nhé
Thần tượng một thời rồi đây sẽ rời xa.

_________________

Nhìn em xinh mà anh khẽ lắc đầu
Bởi em đẹp anh có được em đâu

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28